Trung Quốc: Tố cáo cấp trên xong, mặc áo chống đạn suốt 1 tháng

Hải Võ |

Một cán bộ kiểm sát ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải "ăn ngủ" với chiếc áo chống đạn suốt 1 tháng, sau khi anh này tố cáo sai phạm của cấp trên.

Tân Kinh báo (Trung Quốc) đưa tin, cán bộ kiểm sát cơ sở huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam Dương Phi đã phải mặc áo chống đạn... hơn 1 tháng nay do thường xuyên nhận được điện thoại đe dọa.

Hôm 1/12, Dương Phi đã "tố cáo đích danh" cấp trên có sai phạm lên Thành ủy Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam.

Cùng ngày, Thành ủy này đã giao vụ việc cho Ủy ban kỷ luật huyện Tân Thiệu điều tra xử lý.

Dương Phi mặc áo chống đạn. Ảnh: Tân Kinh.

Dương Phi mặc áo chống đạn. Ảnh: Tân Kinh.

Bị dọa giết sau khi tố cáo sai phạm

Dương Phi, 33 tuổi, là kiểm sát viên kiêm trạm phó Trạm kiểm sát chất lượng công trình xây dựng huyện Tân Thiệu.

Ngày 15/12, Dương trả lời phỏng vấn của báo Tân Kinh, tiết lộ đối tượng bị anh này tố cáo là một người họ Tạ - trạm trưởng tại đơn vị trên.

Dương Phi cho hay, hôm 20/9, trên mạng internet xuất hiện một số thông tin tố cáo sai phạm bên trong Trạm kiểm sát của anh.

Dương Phi sau đó đã dùng tên thật của mình để theo dõi các thông tin trên, cuối cùng quyết định đứng ra tố cáo lãnh đạo của mình.

Anh này cho hay, do dùng tên thật để đẳng tải phát biểu quan điểm trên mạng nhằm vào cấp trên của mình, nên ngày 12/11, Dương đã nhận được 2 cuộc điện thoại đe dọa "giết chết".

Những ngày sau đó, Dương liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại nặc danh, bắt máy thì không có người nói - Tân Kinh cho hay.

Dương Phi tiết lộ đã từng nhờ nhân viên Ủy ban kỷ luật huyện kiểm tra nguồn gốc số nặc danh trên, và phát hiện đó đều là... số máy từ điện thoại công vụ.

Tờ Tân Kinh đã nhiều lần liên lạc Ủy ban nói trên để xác thực, song... luôn bị ngắt máy.

Dương Phi được biểu dương vì tố cáo sai phạm. Ảnh: Tân Kinh.

Lãnh đạo nói "có hiểu lầm"

Dương nói, kể từ khi bị đe dọa, anh này đã phải... mặc áo chống đạn.

"Tôi mua áo chống đạn từ 10 năm trước, tại một cửa hàng quân nhu gần Sở công an Hồ Nam.

Áo có hai lớp thép chống đạn, nặng khoảng 10kg".

Dương Phi cho hay, ngày nào anh cũng mặc áo chống đạn, đến nay đã hơn 1 tháng.

Ngày 16/12, người "bị tố cáo" là trạm trưởng họ Tạ trả lời Tân Kinh, khẳng định rằng ông này "không hề gọi điện hoặc thuê người đe dọa Dương Phi".

"Chúng tôi công tác chung đã nhiều năm. Có thể do bình thường ít giao lưu cho nên tồn tại một số hiểu lầm.

Tuy nhiên, tôi 'đem nhân cách bản thân' ra bảo đảm, tôi chưa từng có hành động đe dọa Dương Phi".

Sáng 17/12, ông Tạ đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra. Tuy nhiên, Dương Phi vẫn không cởi bỏ chiếc áo chống đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại