TQ: Nữ khách thì thầm "máy bay sắp nổ", đặc nhiệm ập vào bắt

Alyssa |

Một chuyến bay nội địa Trung Quốc bất ngờ phải hạ cánh ít phút sau khi cất cánh, chỉ vì một cô gái trẻ đã "khẽ nói rằng máy bay sắp phát nổ".

Tân Kinh báo (Trung Quốc) đưa tin, hôm 25/2, chuyến bay số hiệu CA1336 từ Nam Ninh đến Bắc Kinh, sau khi cất cánh không lâu đã phải hạ cánh tại sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh.

Theo lời kể của hành khách trên chuyến bay, có một cô gái muốn xông vào khoang hạng nhất của máy bay, sau khi bị ngăn cản đã hô - “Máy bay sắp phát nổ”.

Bộ chỉ huy hiện trường sân bay sau khi nhận được thông báo của tổ bay, lập tức đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Qua các biện pháp kiểm tra phòng chống cháy nổ và an toàn trên máy bay, cơ quan chức năng không phát hiện có vật thể nghi vấn nào.

Sau sự việc, chuyến bay cất cánh vào lúc 16h52 từ Trung Khánh, và hạ cánh lúc 19h06 tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh, muộn hơn 4 tiếng 21 phút so với dự kiến ban đầu.

Thông qua điều tra được biết, nữ hành khách 24 tuổi, họ Vương, người tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), hiện đã bị cơ quan công an của sân bay bắt giữ với tội danh cố ý tạo tin tức khủng bố giả. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Nữ hành khách họ Vương đang được thẩm vấn.

Nữ hành khách họ Vương đang được thẩm vấn.

Xông vào khoang hạng nhất tìm người không được, dọa "nổ máy bay"

Hành khách 68 tuổi họ Hạ kể lại - “Tiếng cô ta nói máy bay phát nổ không lớn lắm, chỉ mấy người xung quanh nghe thấy”.

Theo bà này, sự việc xảy ra tại phần đầu của khoang khách hạng thường. Khi tiếp viên hàng không chuẩn bị đưa cơm, một cô gái trẻ bỗng nhiên xông lên khoang hạng nhất đòi... tìm người.

Tiếp viên đã dùng xe phục vụ đồ ăn ngăn cô ta lại, sau đó gọi nhân viên an ninh trên máy bay. Khi bị nhân viên anh ninh đưa về chỗ ngồi, cô ta liền hô hào - “Máy bay phát nổ rồi!”.

Ngồi ở phía sau, nữ hành khách họ Liêu cho biết - “Tiếp viên hàng không thông báo xảy ra tình huống khẩn cấp, hy vọng mọi người phối hợp”.

Sau khi máy bay đáp xuống Trùng Khánh, bà Liêu mới biết có người hô hào máy bay phát nổ.

Khách nam họ Vệ ngồi trên khoang hạng nhất nói - “Lúc đó chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng ồn, không lâu sau thấy tiếp viên thông báo máy bay cần tạm thời hạ cánh”.

Theo lời ông Vệ, sau khi máy bay hạ cánh, có khoảng hơn 20 cảnh sát đặc nhiệm lên máy bay, không lâu sau thấy họ áp tải cô gái trẻ ra cửa.

Theo lời kể của nữ hành khách ngồi cạnh được biết, cùng đi với cô gái kia còn có 3 người nữa, cũng bị đưa xuống máy bay, “chỉ có cô gái bị còng tay lại”.

Sau đó, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi máy bay, cảnh sát tiến hành kiểm tra an toàn trên máy bay, hành khách ngồi đợi tại phòng chờ.

Nữ hành khách họ Liêu nói - “Lần thứ hai kiểm tra rất gắt gao, tỉ mỉ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại