Philippines: Túi đựng thi thể được làm sạch để tiếp tục sử dụng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hơn 1 tuần sau khi siêu bão Haiyan ập vào Philippines, người dân tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang phải sống đói khổ cạnh thi thể người thân, chờ được giúp đỡ.

Theo số liệu chính thức của Uỷ ban quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines, số người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan lên tới con số 3.631, cố người bị thương là 12.487 và có 1.179 người mất tích. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ tăng lên khi thêm 1.000 túi đựng thi thể nữa đã được gửi tới các tỉnh.

Tuy nhiên, ông Eduardo Del Rosario, người đứng đầu uỷ ban này cho biết những chiếc túi này sẽ chưa được sử dụng ngay, bởi hầu hết các thi thể đã được chôn tại hố chôn tập thể hoặc đã được người thân nhận dạng.

Ông nói rằng, những chiếc túi đựng thi thể đã qua sử dụng cũng sẽ được làm sạch để tái sử dụng.

 	Khoảng 100 thi thể tại Tacloban chờ được nhận diện.

Khoảng 100 thi thể tại Tacloban chờ được nhận diện.

Bệnh tật, đói khát, không khí nóng ẩm và mùi thi thể bốc lên đang bao trùm thành phố Tacloban. Nhiều người sống sót vẫn đang giữ thi thể của của người thân trong gia đình mình, chờ người tới giúp đỡ.

Juvelyn Taniega đang cố gắng giữ cho mình thật bận rộn. Cô thu thập những chiếc đĩa cũ, rửa sạch và cắm chúng gần nơi từng là nhà cô và nơi cuối cùng cô nhìn thấy chồng và 6 đứa con còn sống. Cô đã tìm thấy thi thể của 3 con. "Các con tôi đang phân huỷ", cô đau lòng nói. Trong những ngày qua, không ai tới giúp cả và cô vẫn phải tìm kiếm những đứa con còn mất tích của mình.

Hãng tin tức nhà nước Philippines PNA cho biết, một nhóm gồm 5 người, bao gồm nhiếp ảnh gia và chuyên gia pháp y, bắt đầu tiến hành công tác nhận dạng nhanh đối với các thi thể từ ngày 16/11.

"Người dân sẽ không được xem quá trình nhận dạng, nhưng những người thân sẽ được yêu cầu tham gia vào công đoạn nhận diện cuối cùng tại thời điểm nhất định". Mỗi nhóm này sẽ phải tiến hành nhận diện 40 người/ngày.

CNN cho biết, theo số liệu chính thức, có 801 thi thể đã được kiểm đếm tại Tacloban nhưng có hàng nghìn người có thể đã chết tại một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhất này.

Trớ trêu hơn, thậm chí, một vài người chuyên đi hỗ trợ người khác, thì nay cũng đang lâm vào tình cảnh cần được giúp đỡ.

Trong suốt 2 năm qua, Ryan Cardenas thuộc Hải Quân Philippines đã làm công việc giúp đỡ những nơi bị bão tàn phá khôi phục lại. Tuy nhiên, khi siêu bão Haiyan đổ ập vào căn cứ hải quân ở Tacloban, nơi Cardenas đóng quân, thì anh cùng nhiều thuỷ thủ khác cũng không thể giúp đỡ người khác ngay tức thì - họ cũng phải bám vào xà lan trong doanh trại để sống sót.

Vừa giúp người dân thu dọn các thi thể, họ cũng phải thu dọn lại chính đống đổ nát ở doanh trại của mình. Cardena xót xa nói: "Đây là điều tồi tệ nhất. Chúng tôi vừa là nạn nhân, vừa là nhân viên cứu trợ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại