Obama không sợ bị ám sát

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng vụ ám sát Kennedy đã làm thay đổi cơ quan mật vụ nên bây giờ ông không phải lo lắng nhiều về sự an toàn của bản thân.

Kênh truyền hình ABC đã phỏng vấn Obama nhân dịp nước Mỹ tưởng niệm 50 ngày mất của cố tổng thống John F. Kennedy hôm 22/11. Khi người phỏng vấn hỏi ông về mối lo ngại đối với sự an toàn của bản thân, Obama nói rằng ông không hề lo lắng.

"Tôi chẳng nghĩ về vấn đề đó, vì chúng tôi có một cơ quan mật vụ thực hiện xuất sắc mọi công việc hàng ngày. Rõ ràng thảm kịch đối với Kennedy đã làm thay đổi cơ quan mật vụ theo nhiều phương diện", ông nhận định.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đội mũ bảo hộ khi ông thăm một nhà máy thép tại thành phố Cleverland, bang Ohio hôm 14/11. Ảnh: AP.

Obama cũng nói về cái chết của Kennedy và ảnh hưởng lâu dài của vị tổng thống đoản mệnh đối với đất nước.

"Kennedy đã để lại một di sản to lớn, nhưng tôi nghĩ những điểm nổi bật nhất trong di sản của ông là lý tưởng, khả năng tưởng tượng và thay đổi người Mỹ để họ đạt được những lý tưởng theo cách mà chúng ta chưa từng thấy. Tôi không biết người nào khác có thể tạo ảnh hưởng tới cả một thế hệ và truyền cảm hứng tới người dân như Kennedy", Obama nói.

Khi Kennedy nhậm chức tổng thống, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai vẫn ám ảnh người Mỹ, khiến một bộ phận dân chúng cảm thấy bi quan với tương lai. Obama cho rằng khả năng thay đổi suy nghĩ của người Mỹ, khiến họ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng chính là lý do khiến người dân Mỹ ngưỡng mộ Kennedy.

"Theo tôi, Kennedy sống mãi trong lòng người dân Mỹ vì sự trẻ trung, lịch lãm, can đảm, tài hùng biện, vai trò của ông trong Thế chiến thứ hai và bối cảnh thời đại khi ấy. Ông ấy đã thay đổi cách nghĩ của mọi người theo cách mà ngày nay chúng ta vẫn phải khâm phục", Obama kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại