Ở 30 Hoàng Diệu, gặp 1 người Pháp vô cùng tiếc thương Đại tướng

Mỹ Anh |

(Soha.vn) - Chiều muộn ngày 6/10, trong hàng dài những người chờ vào viếng Đại tướng, chúng tôi bắt gặp một thanh niên nước ngoài mặc đồ đen, lặng lẽ di chuyển cùng dòng người.

Dáng vẻ trang nghiêm và đượm nét u buồn của anh khiến chúng tôi rất muốn tìm hiểu nguyên cớ nào đã thôi thúc anh có mặt ở đây, ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

 	Anh Jean Jacques (áo đen) hòa vào dòng người tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Anh Jean J. (áo đen) hòa vào dòng người tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

	Jean Jacques chia sẻ tâm sự về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Jean J. chia sẻ tâm sự của mình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người thanh niên ấy tự giới thiệu anh 27 tuổi, là người Pháp, tên là Jean J., đã sống và làm việc ở Hà Nội được khoảng 1 năm. Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, anh đã gác lại công việc bận rộn của mình, lặng lẽ hòa vào dòng người tới tiễn biệt Đại tướng. Jean chia sẻ:

"Đọc được thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên báo chí, tôi tới đây để bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng của mình. Ở nước Pháp, tướng Giáp là một cái tên quá nổi tiếng vì ông ấy đã đánh bại quân đội của chúng tôi. Ông ấy là một vị tướng quan trọng đối với lịch sử của Việt Nam và lịch sử thế giới. Tôi nghĩ sự ra đi của Tướng Giáp là một sự mất mát lớn".

"Vài năm trước đây, khi tới Hà Nội, tôi tình cờ được gặp và nói chuyện một cựu binh Pháp từng tham chiến ở Việt Nam. Ông ấy đã nói với tôi một điều rằng đương nhiên là chúng tôi thua, bởi Võ Nguyên Giáp là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử quân đội thế giới và rằng chúng tôi đã bị đánh bại bởi người mạnh hơn mình. Ông ấy nói khi người Mỹ thua trong chiến tranh Việt Nam, ông ấy đã nghĩ rằng ngay cả người Mỹ cũng thua thì đúng là chúng ta không thể làm gì được".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại