Những người phụ nữ nhổ cỏ tại nơi thiêng liêng nhất Triều Tiên

Với những dụng cụ thô sơ, họ hàng ngày cặm cụi chỉnh sửa thảm cỏ tại địa điểm thiêng liêng nhất Triều Tiên- cung Kumsusan - nơi lưu giữ thi hài của lãnh tụ Kim Nhật Thành và con trai ông, cố chủ tịch Kim Jong-il.

nhổ cỏ, Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Đối với một đất nước có mùa đông khắc nghiệt như Triều Tiên, những bãi cỏ lúc nào cũng tươi tốt mơn mởn này là cả một kỳ công

Ngày nào cũng vậy, các nhóm thợ ngồi trên những khu vực khác nhau, dùng những dụng cụ chăm sóc cây cảnh để nhổ những cây cỏ chết và trồng lại những cây cỏ khỏe mạnh cho ngay ngắn.

"Những trận mưa nặng hạt thường khiến bãi cỏ bị xiêu vẹo," một nữ công nhân trong bộ đồng phục màu xanh lơ cho biết. "Khi mưa lớn, chúng tôi dùng bàn chải để ngăn không cho nước dồn vào một chỗ. Sau đó, khi bãi cỏ đã khô, chúng tôi cần trồng lại cỏ cho thẳng hàng" cô nói.

Tại một ô cỏ khác, một phụ nữ mặc đồng phục tương tự đang loay hoay xử lý đám cỏ với một chiếc cào dài chừng 15cm.

"Đây là một loại cỏ mới," cô nói. "Nó mới được trồng gần đây nên đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng hơn."

Không giống như các đồng nghiệp, những người chỉ mới làm công việc này trong vòng vài tháng, người phụ nữ này đã có thâm niên làm vườn 6 năm tại cung Kumsusan.

Cô cũng chăm nom những cây cảnh khác nhưng nhiệm vụ chính là chăm sóc cỏ và cô nhấn mạnh rằng sự nhàm chán không phải là vấn đề.

"Buồn chán ư? Không. Thật vinh dự để làm việc tại một nơi đặc biệt như vậy. Tôi rất tự hào vì tôi đang làm đẹp cho nơi đây," cô nói.

Kim Hon-jung, một thành viên khác trong đội nhỏ cỏ đang làm việc với một dụng cụ đào nhỏ.

"Có một số ô cỏ cằn cỗi, vì thế chúng tôi muốn nhổ những cây cỏ chết khỏi khu vực cỏ tốt và trồng chúng vào những khu vực cỏ xấu," Kim giải thích.

"Chúng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán. Đây hoàn toàn là vấn đề tinh thần. Khi bạn đang làm công việc bạn yêu thích, những cảm giác đó sẽ không xuất hiện," cô nói.

Được biết, công việc chăm sóc các bãi cỏ diễn ra quanh năm, kể cả khi mùa đông lạnh giá và nhiệt độ xuống tới -17 độ C.

"Khi tuyết rơi, chúng tôi sẽ cào chúng đi. Đó là một công việc nặng nhọc nhưng giúp người chúng tôi nóng lên," Kim vui vẻ tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại