Nhật ký tuyệt thực của tác giả bài phát biểu chấn động thế giới

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Đã qua ngày tuyệt thực thứ 4, Trưởng đoàn Phlippines cho biết mình vẫn khỏe...

Trên Twitter của mình, ông Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán của Philippines tại Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP 19) đã bày tỏ nhiệt huyết và niềm tin mạnh mẽ vào "chiến dịch" tuyệt thực trong ngày thứ 4 của Hội nghị (14/11). "Bây giờ là ngày thứ 4 của chiến dịch tuyệt thực vì khí hậu. Tôi cảm thấy sức mạnh bên trong của mình đang vững vàng hơn bao giờ hết".

 	Dòng chia sẻ của ông Yeb trong ngày thứ 4.

Dòng chia sẻ của ông Yeb trong ngày thứ 4.

Đồng thời, ông Sano đã thông báo rằng việc tuyệt thực trong nhiều ngày qua không khiến sức khoẻ của mình giảm sút: "Giữa ngày thứ 4: Tuyệt thực vì khí hậu. Tuyệt thực vì Philippies. Vừa kiểm tra y tế. Sức khoẻ hoàn hảo và đang cảm thấy rất tốt". Đây có thể xem là lời khẳng định quyết tâm của nhà sinh thái này cho những người đang ủng hộ ông và cho những người còn nghi ngờ rằng ông sẽ kiệt sức và rồi sẽ bỏ cuộc.

Cũng trong ngày 14/11, tờ ABS - CBN News cho biết, ít nhất 60 thành viên của tổ chức Mạng lưới hành động vì khí hậu, đã đăng kí tham gia tuyệt thực. "Đó là sự đồng lòng của chúng tôi với Philippines và người dân Philippines". Ông Adam Greenberg, một nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu từ Mỹ, cho biết nhiều đại biểu từ các đoàn khác tham dự COP19 cũng bắt đầu tuyệt thực. Tờ ABS-CBN News dẫn lời ông Sano cho biết ông đã không còn thèm thức ăn, ông cũng tránh ngửi mùi thức ăn cũng như tránh tối đa việc đi vào hàng ăn của sân vận động Quốc gia


	Status được đăng giữa ngày thứ 4 của ông Yeb Sano.

Status được đăng giữa ngày thứ 4 của ông Yeb Sano, khẳng định tình trạng sức khoẻ "hoàn hảo" của mình".

Ngày thứ 3 diễn ra Hội nghị (13/11), trưởng đoàn đám phán của Philippines tham dự COP19 đã cập nhật những thông tin mới nhất về mình trên mạng xã hội:

 	Dòng status trên Facebook:

Dòng status trên Facebook: "Ngày thứ 3: Tham gia chiến dịch Tuyệt thực vì khí hậu, tôi không uống nước điện giải được sản xuất và bán sẵn. Tôi đang uống nước điện giải hoàn toàn tự nhiên".

 	Dòng chia sẻ trên Twitter:

Dòng chia sẻ trên Twitter: "Ngày thứ 3: Tuyệt thực vì khí hậu đã bước sang ngày thứ 3. Tôi vô cùng cảm động bởi sự ủng hộ của tất cả mọi người".

Để bày tỏ sự ủng hộ của mình với ông Sano, Giám đốc chính sách Quốc gia về Mạng lưới hành động vì khí hậu Chesapeake, ông Ted Glick đã tuyên bố sẽ tham gia chiến dịch cùng tuyệt thực vì khí hậu: "Tôi quyết định sẽ không ăn và chỉ uống nước cho tới chừng nào chiến dịch của ông ấy vẫn tiếp tục", đồng thời khẳng định: "dùng số tiền mà tôi sẽ không cần tới để mua thức ăn (trong những ngày đó), để đóng góp cho nỗ lực cứu trợ và tái thiết tại Philippines".

Ông Glick cho biết: "Tôi tham gia chiến dịch này với Sano và những người dân Philippines không phải chỉ bởi vì đó là điều đúng đắn mà cá nhân tôi nên làm lúc này. Tôi làm vậy với hi vọng rằng mọi người sẽ cùng tham gia hoạt động này" và kêu gọi "những người khác muốn tham gia và sát cánh bên họ trong một ngày, vài ngày hoặc tới tận khi hội nghị khí hậu kết thúc".

Trong ngày thứ 2 của COP19, ông Yeb Sano đã chia sẻ lại một bức ảnh khá tươi tắn của mình trong Hội nghị COP19 do một người bạn của ông đăng tải trên Facebook kèm dòng chú thích "Không thức ăn".

 	Bức ảnh ông Sano chia sẻ lại trên Facebook của mình.

Bức ảnh ông Sano chia sẻ lại trên Facebook của mình.

Một ngày sau bài phát biểu cùng hành động tuyên bố tuyệt thực đầy xúc động của ông Seb Sano, 30 đại biểu từ các quốc gia tham dự COP19 như Mỹ, Ba Lan, Ấn Độ... đã quyết định tuyệt thực cho tới ngày bế mạc, để thể hiện sự chia sẻ với phái đoàn Philippines và gây sức ép lên hội nghị nhằm nhanh chóng đi tới một thoả thuận có ý nghĩa về biến đổi khí hậu.

Các đại biểu này đã giơ lên những tấm biển với dòng chữ: "Đến giờ ăn nhưng chúng tôi sẽ không ăn", hoặc "chúng tôi ở đây với những người bạn Philippines".

Tại phiên khai mạc hội nghị COP19 ngày 11/11, trong bài phát biểu kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn một cơn bão tàn khốc khác, giống như siêu bão Haiyan, có thể ập tới, trưởng đoàn đám phán Philippines Yeb Sano đã rơi nước mắt khi nói về tình cảnh khốn khổ của những người dân Philippines, trong đó có cả người thân của ông.

Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ "tuyệt thực vì khí hậu" trong quá trình diễn ra hội nghị cho đến khi đạt được những bước tiến có ý nghĩa, để "đoàn kết với đồng bào tôi, với những người đang đấu tranh để tìm thức ăn ở nhà và với với em trai tôi, người chưa ăn gì trong suốt 3 ngày qua". Điều đó có nghĩa là ông sẽ không ăn thức ăn mà chỉ uống nước cầm chừng.

Bài phát biểu của ông Sano đã khiến cả hội trường COP19 vô cùng xúc động và nhận được sự vỗ tay ủng hộ của các nhà sinh thái - các đại biểu tham dự hội nghị.

 	Trong status nhân ngày đầu tuyệt thực của mình, ông Sano viết:

Trong status nhân ngày đầu tuyệt thực của mình, ông Sano viết: "Ngày thứ nhất: Tuyệt thực vì khí hậu. Tuyệt thực vì Philippines"

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại