Người Mỹ kể chuyện bị Triều Tiên "đòi" chi phí giam giữ

My Lan |

Công dân Mỹ Merril Newman đã kể lại khoảng thời gian 42 ngày bị giam giữ tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Dựa vào những cuộc nói chuyện, phỏng vấn với cựu binh Merril Newman về quãng thời gian 42 ngày, phóng viên hãng tin Mỹ CNN đã cho ra đời cuốn sách với tiêu đề "The Last P.O.W" (tạm dịch: Người tù binh cuối cùng).

New York Times dẫn thông tin từ cuốn sách cho hay, sau khi ông Newman được trả tự do, Triều Tiên đã thông qua Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Bình Nhưỡng, gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ hoá đơn ghi lại các khoản chi tiêu cho gần 2 tháng giam giữ cựu binh này.

Theo mạng tin NK News, cuốn sách viết:

"Người Triều Tiên đã gửi tới một hoá đơn 3.241 USD cho những ngày ông ấy bị giam tại khách sạn Yangakdo. Họ thậm chí đã hạ giá phòng xuống khi tính 75 USD/ngày cho 6 ngày trong "mùa du lịch" và 60 USD/ngày cho 36 ngày vào "mùa bình thường"".

"Hoá đơn chi tiết còn bao gồm thêm 591 USD tiền ăn, 14 USD chi cho món tráng miệng và thậm chí 3 USD đền "một chiếc đĩa bị mất".

Đó là chưa kể tới 23 USD tiền điện thoại mà ông Mewman gọi về cho vợ ở Mỹ.

Theo NK News, ban đầu, khi được đưa tới khách sạn Yanggakdo, các quan chức Triều Tiên đã cho ông ở một căn phòng có điện thoại. Ngay lập tức, ông Newman đã gọi về nhà và nói chuyện với vợ trong phút chốc, trước khi cuộc điện thoại bị ngắt.

Dù vậy, theo New York Times, khi được biết việc thanh toán hoá đơn này sẽ chẳng khiến những người Mỹ đang bị giam giữ ở Triều Tiên được thả, ông Newman đã từ chối chi trả nó.

Cuốn sách cũng kể lại, khi được thả, ông Newman đã nhận lại nguyên vẹn tài sản của mình tại Triều Tiên, bao gồm cả 400 euro tiền mặt.

Merril Newman, 86 tuổi, cựu binh Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên, đã bị bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng vào ngày 26/10/2013, khi đang chuẩn bị rời đi.

Sau đó 1 tháng, Triều Tiên tuyên bố ông Newman bị bắt giữ do có những hành động thù địch, chống phá Bình Nhưỡng dưới vỏ bọc của một hướng dẫn viên du lịch.

Cựu binh Mỹ này cũng bị Bình Nhưỡng buộc tội có liên quan tới việc tàn sát dân thường trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Về phần mình, ông Newman cho biết ông tới Triều Tiên để gặp lại những cựu binh còn sống sót hoặc gia đình của những người này trong thời gian ông tham chiến ở Triều Tiên.

Ngày 7/12/2013, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố thả người tù binh lớn tuổi này, sau khi ông đã thừa nhận mọi tội lỗi một cách chân thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại