Huyền thoại Liên Xô chỉ trích Ukraine xua người già ra trận

Hà Thiên |

Aleksandr Zavarov, huyền thoại Liên Xô là người nổi tiếng mới nhất chỉ trích chính sách tuyển binh của Kiev. Theo ông, việc gọi những người ngoài 50 đi đánh nhau là quyết định của những kẻ mất trí.

Vào giữa tháng 1.2015, chính quyền Ukraine bắt đầu thực hiện một lệnh tổng động viên nhiều giai đoạn trong năm nay với hy vọng tuyển mộ được 100.000 tân binh.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính quyền Ukraine đã buộc phải thừa nhận rằng nhiều người bị gọi đi nghĩa vụ quân sự đã cố gắng trốn lính bằng nhiều cách khác nhau.

"Làn sóng tổng động viên đang có rắc rối", ông Vladimir Talalay nói. "Khó khăn nhất xuất hiện ở các khu vực như Sumy, Kharkov, Cherkassy, Ternopol, Zakarpatye và nhiều khu vực khác nữa".

Gần 7.500 người Ukraine hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Chính vì vậy, Ukraine phải lùng mọi ngõ ngách để tuyển quân và ngay cả các nhân vật trong làng bóng đá cũng bị sờ gáy. Không những vậy, độ tuổi nghĩa vụ quân sự tăng lên ở một biên độ cực rộng là từ 25 đến 60 tuổi để phòng nếu trẻ có trốn thì tóm được già.

Liên đoàn bóng đá Ukraine FFU tháng trước cho biết họ nhận được giấy báo nhập ngũ cho 89 thành viên của tổ chức.

Đại diện FFU ông Pavel Ternovoy cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng nhiều thành viên của Liên đoàn bóng đá Ukraine đã nhận được giấy gọi nhập ngũ. Alexandr Zavarov và Yuriy Syvukha là một trong số họ", ông nói.

Trong khi Zavarov, 53 tuổi được vinh danh là cầu thủ bóng đá giỏi nhất ở Liên Xô thập niên 80 thì ông Yuriy Syvukha là một thủ môn thời Liên Xô và là cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Ukraine.

Ông Ternovoy cho rằng những người bị bắt buộc nhập ngũ sẽ phải tự có quyết định riêng cho việc làm thế nào để đáp ứng lại lệnh nhập ngũ của chính quyền Ukraine.

"Có một cuộc chiến đang xảy ra lúc này, Mọi công dân điều phải tự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người đã bị gọi nhập ngũ sẽ tự quyết định số phận của họ", ông nói.

Zavarov, quê ở Luhansk, đã thẳng thừng từ chối tuân theo thông báo của chính quyền Ukraine.

"Tôi chỉ nói một điều duy nhất, tôi sẽ không bao giờ chiến đấu chống lại quê hương nơi gia đình và các con tôi đang sinh sống đó cũng là nơi cha mẹ tôi được an nghĩ", vị trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Ukraine cho biết "tôi chỉ mong muốn sống trong hòa bình".

Sau đó ông đăng lên trang mạng xã hội rằng: "tôi không nghe lệnh những kẻ mất trí".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại