Đụng độ lính dù, người biểu tình Campuchia đối mặt án tù 5 năm

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trước khi ra toà, những người biểu tình, bao gồm cả Chủ tịch Công đoàn dệt may Vorn Pao, đã bị tạm giam tại nhà tù Prey Sar.

Sáng ngày 3/1, Toà án thủ đô Phnom Penh đã mở phiên toà xét xử 10 người biểu tình, bao gồm công nhân dệt may, cán bộ công đoàn. Những người này bắt giữ trong cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát và đơn vị lính dù 911 tinh nhuệ của quân đội Campuchia hôm 2/1.

Ông Choung Choungy, luật sư của 6 trong 10 người biểu tình, cho biết chiều ngày 3/1, toà án đã buộc tội các bị cáo cố tình sử dụng bạo lực trong thời điểm căng thẳng gia tăng và cố ý phá hoại tài sản.

Theo tờ Cambodia Daily, họ có thể bị giam giữ 18 tháng trước khi bị chính thức kết án và phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam.

Trong khi đó, sáng ngày 3/1, khi phiên toà đang diễn ra, khoả0ng 250 người biểu tình, bao gồm các nhà sư, đã đứng chặn đại lộ Monireth ở thủ đô Phnom Penh, lái xe chở loa thùng tới trước cửa toà án và lần lượt đọc diễn văn giữa phố, kêu gọi thả những người bị bắt giữ.

Tới 9 giờ sáng, phó Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia CNRP Kem Sokha đã tới và phát biểu với đám đông người biểu tình rằng 10 người bị bắt giữ không phải là tội phạm mà là nạn nhân của hành động trấn áp của quân đội. Ông này cũng lớn tiếng cáo buộc rằng: "Nếu các ngài bắt giữ công nhân dệt may và lãnh đạo công đoàn, các ngài cũng phải bắt cả cảnh sát và cảnh sát quân đội bởi họ đã đánh người biểu tình".

Khoảng 300 cảnh sát quân sự, mang theo dùi cui điện, đã được điều động tới giải tán biểu tình. Một nhóm 30 người kích động, trong đó có cả các nhà sư, đã ném gạch đá về phía cảnh sát quân sự trước khi tất cả bị đẩy lùi về phía cuối đường để giải toả giao thông. Nhiều người vẫn liên tục la hét, chửi rủa, khiêu khích cảnh sát từ một khoảng cách an toàn trước khi rời khỏi hiện trường.

Một cảnh sát quân sự tên là Nimol cho biết các nhà chức trách đã kiên nhẫn với người biểu tình, song buộc phải giải tán khi họ làm tắc nghẽn giao thông tại một con phố chính: "Chúng tôi không muốn trấn áp họ, nhưng họ đã chặn đường và gây ùn tắc giao thông".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại