Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì bản án “bênh quan, hại dân”

Án tử cho một người bán hàng rong đã khơi mào làn sóng chỉ trích của dư luận Trung Quốc với hệ thống pháp luật được cho là “mạnh tay” với người nghèo, “nương tay” với người giàu.

Hôm qua, Xia Junfeng, người bán rong thịt quay nướng ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc đã bị tử hình trong một vụ án gây tranh cãi cao độ ở nước này.

Tòa án đã thi hành tử hình Xia Junfeng. Đây là bản án nhằm bảo vệ các quan chức xấu xa của thành phố này và dùng bàn tay sắt của nhà nước để cảnh cáo người dân rằng tình hình sẽ chẳng hề thay đổi”, Xia Shang, một nhà văn và doanh nhân, bình luận trên mạng xã hội Sina Weibo.

Xia Junfeng cùng vợ và con trai.

Nhiều người còn so sánh vụ án này với vụ của Cốc Khai Lai, vợ chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai vì bà Cốc đã được tuyên mức án nhẹ hơn, mức án tử hình hoãn thi hành, trong một vụ án có tính chất nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bà Cốc bị tuyên án vì tội danh sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Thông thường, ở Trung Quốc mức án tử hình hoãn thi hành đồng nghĩa với mức án tù chung thân.

“Tôi không hiểu nổi luật pháp thế nào nữa, tôi chỉ biết một nguyên tắc đơn giản thế này: nếu bản ánh dành cho Cốc Khai Lai không phải là tử hình thì có nghĩa Xia Junfeng cũng sẽ không phải chết. Đó là quan điểm của tôi”, một người dùng Sina Weibo khác bày tỏ.

Từ hôm qua, trên mạng xã hội Sina Weibo, người dùng không thể nào tìm thấy tên của Xia.

Theo Tân Hoa Xã, hồ sơ của tòa án cho hay Xia, 36 tuổi, vẫn tiếp tục bán thịt nướng dạo ở gần một ngã tư ở Thẩm Dương ngay cả khi các nhân viên an ninh thành phố thông báo việc đó bị cấm.

Xia kể rằng sau khi bị 2 nhân viên cảnh sát bắt giữ vào trụ sở, anh đã đâm chết 2 người này để tự vệ vì bị họ đánh đập. Nhưng trong phiên xét xử năm 2009, tòa án đã bác bỏ lời biện hộ của Xia và buộc anh tội giết người có chủ ý. Bản án sau đó được đưa lên cấp tòa cao hơn.

Được biết dư luận Trung Quốc hết sức bất bình trước việc các nhân viên an ninh, được gọi là "chengguan", có những hành vi bạo lực tàn bạo dưới danh nghĩa thi hành pháp luật.

Hôm 24/9, bản án tử hình Xia đã được thi hành.

Vợ anh, Zhang Jing, đã chia sẻ nỗi đau của mình trên trang mạng xã hội Sina Weibo. Chính những dòng tâm sự của chị đã khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng và phẫn nộ

Trước khi Xia bị tử hình, chị viết: “Tại sao họ lại làm điều đó với chúng tôi. Tôi biết làm gì bây giờ, tôi thấy thật sợ hãi. Làm ơn hãy giúp tôi. Hãy cho Xia một cơ hội và cho mẹ con tôi hi vọng”.

Vào sáng ngày hôm qua sau khi bản án được thi hành, Zhang viết: “Tôi đã thề sẽ không khóc, để chồng tôi ra đi thanh thản”.

Sau đó chị viết thêm: “Mẹ chồng tôi đang rất đau buồn, bà khóc suốt và tinh thần không được tốt. Tôi có thể làm gì được đây?”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại