Cuộc đầu thú lịch sử của một trùm mafia khét tiếng Ý

My Lan |

(Soha.vn) - Giuseppe "Peppe" Pesce, ông trùm Ndrangheta, một trong những đế chế mafia hùng mạnh nhất ở miền Nam nước Ý, đã tự giao nộp mình cho cảnh sát sau ba năm lẩn trốn và đang phải đối mặt với 16 năm tù giam.

Quyết định khó hiểu

4 giờ 15 phút chiều thứ Tư, Peppe Pesce đã bước vào đồn cảnh sát Carabineieri (Rosarno, Ý) giống như những người dân khác tới nộp tiền phạt đỗ xe - chỉ chậm hơn 15 phút so với hạn cuối cho sự đầu hàng trước chính quyền.

Đội cảnh sát đặc biệt Carabinieri, những người đã săn đuổi ông gắt gao trong suốt gần 3 năm qua tỏ ra đôi chút khó chịu bởi họ không tự tay bắt được tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất này. Tuy nhiên, họ không bất ngờ về việc này, bởi luật sư riêng của ông Peppe Pesce đã được phép bí mật báo trước với cảnh sát.


	Peppe Pesce tại đồn cảnh sát sau khi đầu thú.

Peppe Pesce tại đồn cảnh sát sau khi đầu thú.

Thông thường, một ông trùm mafia không bao giờ tự tới nộp mình cho cảnh sát. Khi ông ta có nguy cơ phải chết dưới tay các đối thủ, hoặc quá già, quá ốm yếu để sống lẩn trốn, ông ta thực hiện một thỏa thuận "danh dự" bí mật, theo đó, ông ta sẽ giả vờ bị cảnh sát ập tới tóm gọn.

Thế nhưng, Peppe Pesce, 33 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, nhân tố quan trọng trong gia tộc mafia Ndrangheta, lại "ngoan ngoãn" giơ tay ra và lăn tay theo yêu cầu cảnh sát. Ông cũng là ông trùm đầu tiên của băng nhóm mafia khét tiếng giao mình cho cảnh sát trong hoàn cảnh như thế này.

Đế chế mafie nhà Pesce được vận hành theo kiểu tra truyền con nối. Peppe Pesce thừa hưởng ngôi vị đứng đầu gia tộc sau khi anh trai Francesco Ciccio Pesce bị bắt trong một hầm ngầm vào năm 2011.

Suốt hơn 1 nửa thế kỉ qua, gia đình nhà Pesce đã xây dựng một đế chế hùng mạnh với số tài sản ước tính ít nhất 200 triệu USD thông qua hoạt động buôn bán ma túy trên khắp châu Âu cùng nhiều phi vụ bạo lực, tống tiền, tham nhũng tại Calabria.

Hành hương tới.. đồn cảnh sát

Sau khi tin tức về sự xuất hiện của Peppe Pesce lan rộng khắp Rosarno, đồn cảnh sát Carabinieri bỗng trở thành một địa điểm hành hương.

Từng nhóm nhỏ, thậm chí có người phải chống gậy hoặc ngồi ghế đẩy, cùng hàng chục người thân và cả những người mà ông không quen biết, lần lượt kéo tới Carabinieri để bày tỏ sự kính trọng của mình với ông trùm mafia.

Bà Giuseppa trong trang phục tuyền đen, đã bật khóc khi thấy cháu trai mình đang ngồi đó.

"Cháu đang đi đâu vậy?"

"Thôi nào bà. Cháu đi vào tù, tất nhiên là thế rồi".

"Ta sẽ không bao giờ còn được thấy cháu nữa".

"Bà đừng lo. Cháu sẽ thật nhanh về. Cháu không làm gì sai mà".

Cô chú, anh em họ hàng nội ngoại lần lượt đi tới và ôm chầm lấy người thân của mình. Họ khóc, họ cười - tất cả đều thể hiện rõ sự tôn trọng của mình.

Mẹ, em gái Peppe Persce và cô con gái 3 tuổi gần như là những người cuối cùng tới với ông.

"Có thật là con không ăn nhiều không con yêu".

"Vâng ạ".

"Nghe bố này - Nếu con không ăn, con sẽ không lớn được đâu".

"Con thì chỉ muốn bé mãi thôi".

Gần như tất cả những người thân trong gia đình Pesce tới đồn cánh sát lần này đều là phụ nữ, bởi hầu hết đàn ông trong gia tộc này đều đang phải ngồi phía sau song sắt. Tính tới 2 tuần trước, 500 năm tù là tổng án phạt mà 42 thành viên gia tộc mafia này đang phải chịu.


	Peppe Pesce bị cảnh sát dẫn lên xe tù về trại giam.

Peppe Pesce bị cảnh sát dẫn lên xe tù về trại giam.

Suốt nhiều tháng qua, cảnh sát đã tăng cường giám sát chặt chẽ những người xung quanh Peppe Pesce khi lần lượt từng đồng bọn của ông này bị bắt. Chỉ hai tuần trước đây, vợ ông, đang mang bầu 7 tháng, cũng bị quản thúc tại nhà sau khi truyền lệnh của chồng mình tới toàn băng nhóm.

Vì thế, trước quyết định đầu thú lần đầu tiên của một ông trùm băng Ndrangheta, cảnh sát Alessandra Cerreti, người đứng đầu cuộc điều tra vào đế chế mafia này thận trọng: "Đây chưa bao giờ là quyết định của cá nhân. Thông thường, nó là chiến lược của gia tộc. Bằng cách hi sinh một người, họ hi vọng sẽ giảm áp lực mà cả tổ chức phải chịu".

Tong khi đó, Peppe Pesce lại tỏ ra thanh thản và vui vẻ. Bị dẫn giải ra xe chở tù nhân, ông trùm này vẫn tươi cười và vẫy tay về phía đám đông xếp hàng dọc hai bên đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại