Có lẽ đã quá muộn để Ukraine cứu Crimea

Chí Quân |

(Soha.vn) - Những diễn biến liên tục chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngày 2/3 cho thấy có khả năng Nga đã hoàn tất việc chia cắt Crimea ra khỏi Ukraine.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết vị trí đóng quân của lữ đoàn số 36 chuyên trách phòng thủ bờ biển ở Perevalne (Crimea) đã bị khoảng 1.000 tay súng không rõ thuộc lực lượng nào có hỗ trợ của xe quân sự bao vây.

Các nhân chứng thì cho biết, lính Nga cũng đã bao vây một căn cứ thủy quân lục chiến Ukraine với khoảng 400 lính đồn trú ở thành phố cảng Feodosiya. Lực lượng bao vây yêu cầu thủy quân lục chiến trong căn cứ đầu hàng và giao nộp vũ khí.

Nhóm quân nhân bao vây căn cứ này đang sử dụng ít nhất 13 xe quân sự và 4 xe bọc thép được trang bị nhiều súng máy hạng nặng.

Trước đó, nguồn tin của Reuters, quân đội Ukraine đã quyết định rút hai tàu chiến bảo vệ bờ biển của họ khỏi hai cảng Kerch và Sevastopol ở Crimea và di chuyển các tàu này tới hai cảng khác ở Biển Đen là Odessa và Mariupol.

Quân đội Nga triển khai với nhiều xe bọc thép chở quân cũng đã bao vây và tấn công vào một căn cứ hải quân Ukraine ở Sevastopol.

Nhiều địa điểm đóng quân khác của lính Ukraine ở Crimea cũng bị quân đội Nga bao vây.

Một số nguồn tin còn khẳng định, lính Nga đã đào nhiều đoạn hào dài trên biên giới giữa Crimea và phần còn lại của Ukraine.

Theo ước tính, có thể đã có tới 15.000 lính Nga đang hiện diện ở Crimea và con số này có thể còn tiếp tục tăng lên.

Trong tình huống này, khá nhiều quân nhân Ukraine ở Crimea đã đào ngũ, thậm chí gia nhập lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thừng từ chối lời kêu gọi của phương Tây rút quân khỏi Crimea. Ông Putin khẳng định Nga hoàn toàn có quyền bảo vệ các lợi ích cũng như công dân của mình ở Crimea cũng như các nơi khác thuộc Ukraine.

Các quan chức Nga cũng tuyên bố Nga không cần chờ sự cho phép của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (điều mà trước đây Putin đã nhất quyết yêu cầu phương Tây phải tuân thủ nếu muốn can thiệp quân sự vào Syria). Lý do được đưa ra cũng là vì sự an toàn của công dân Nga ở Crimea.

Tình hình xấu đi rất nhanh đối với chính phủ mới thành lập của Ukraine. Hôm qua, 2/3, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói với một số phóng viên nước ngoài rằng “Đã đến mức báo động đỏ. Đây không còn chỉ là một mối đe dọa nữa, mà đã thực sự là một lời tuyên chiến với đất nước chúng tôi.”

“Nếu Tổng thống Putin muốn là một Tổng thống phát động cuộc chiến giữa hai nước láng giềng và hữu nghị, giữa Nga và Ukraine, thì ông ta chỉ còn cách đích vài xăng-ti-mét nữa thôi. Chúng tôi thực sự đã ở trên bờ vực thảm họa rồi”, chính trị gia này cay đắng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại