Chuyện tình yêu nơi “điểm nóng” Syria

Tường Phạm |

Cuộc nội chiến ở Syria vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Giữa đống đổ nát vì cuộc chiến quyết liệt, những chiến binh của Lực lượng Quân đội Tự do (FSA) vẫn tìm được tình yêu mới cho riêng mình. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu ngay cả khi đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

“Vụng trộm” và tái hôn

Abdel Qader, gần 30 tuổi, bỏ công việc của một thợ cơ khí tham gia vào lữ đoàn Qaaqaa.

Để lại người vợ 23 tuổi, hai đứa con nhỏ, Abdel Qader tham gia vào các trận đánh ở Deir Ezzor trước khi chuyển đến Aleppo.

"Tôi kết hôn lúc mới 20 tuổi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Vợ tôi là một người họ hàng.

Sau khi gia nhập lữ đoàn Qaaqaa, tôi tham gia chiến đấu ở Deir Ezzor và vẫn có thể ghé thăm nhà thường xuyên.

Sau đó, vì lo sợ những cuộc giao tranh ác liệt, tôi đưa vợ và con đến sống với người thân ở vùng nông thôn.

Vì khoảng cách địa lý, tôi rất ít có điều kiện về thăm vợ.

Chúng tôi không thể quan hệ tình dục mỗi khi gặp nhau và điều này kéo dài trong 7 tháng”, Abdel Qader nói.

Sau nhiều tháng sống xa vợ, Abdel Qader quyết định tái hôn với một cô gái trẻ. Vợ của Abdel Qader là con một người bạn chiến đấu.

“Sau nhiều tháng thiếu thốn tình cảm, tôi quyết định tái hôn.

Tôi không muốn ngủ với gái điếm. Có rất nhiều phụ nữ kiếm sống bằng con đường mại dâm nhưng tôi không muốn.

Vợ tôi là cô gái trẻ mới 18 tuổi”, Abdel Qader kể.

Giờ đây, vợ chồng Abdel Qader đã có một em bé.

“Khi tôi trở về nhà, tôi luôn cảm thấy an toàn và thoải mái.

Đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng. Tôi không thể kết hôn thêm lần nào nữa”.

Trường hợp của Abu Ahmad, 33 tuổi, là một câu chuyện khác. Vợ và con anh đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.

"Tôi ở lại Idlib. Gần đây, tôi không thể đến thăm gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ vì giá cả đi lại rất đắt đỏ.

Tôi tham gia giúp đỡ gia đình các chiến binh trong lữ đoàn bị tử nạn.

Một lần, tôi mang nhiên liệu đến một gia đình nhỏ. Tôi gõ cửa và người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện.

Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp như vậy trong đời”, Abu Ahmad kể.

Abu Ahmad thường xuyên đến nhà người phụ nữ đó để cung cấp thực phẩm, tiền, quần áo hay bất cứ thứ gì có thể.

“Sau hai tháng, tôi hỏi cưới nhưng cô ấy đã từ chối.

Cô nói rằng, cô không muốn cưới một người đàn ông mà không biết họ sẽ sống chết ra sao trong cuộc chiến này.

Tôi nói rằng, hai người có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ và sống ở đó nhưng cô ấy không đồng ý”, Abu Ahmad nói.

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên như những cặp vợ chồng thực sự nhưng cô ấy vẫn từ chối đi đến hôn nhân.

Tôi sợ rằng, ai đó sẽ biết cuộc tình “vụng trộm” của chúng tôi”, Abu Ahmad kể.

Tình yêu vượt qua chiến tuyến

Chuyện tình của Omar, 21 tuổi, ở Latakia, có lẽ là câu chuyện khá hy hữu ở “điểm nóng” Syria.

Omar từng theo học khoa dược tại ĐH Teshreen. Khi chiến tranh nổ ra, anh bỏ học và tham gia vào FSA. Omar gặp con gái của một quan chức tình báo quân sự.

"Một lần, khi tôi ngồi trong quán cà phê ở trung tâm thành phố Latakia, bất lực nhìn khu phố nơi gia đình tôi sống bị phá hủy.

Một cô gái tiến đến phía tôi ngồi và nói: Tôi là Dalia, 19 tuổi… Tôi có thể giúp anh. Cha tôi là nhân viên tình báo quân sự”, Omar kể lại.

Lúc đầu, Omar không muốn sự giúp đỡ của những người thuộc chính phủ nên đã từ chối lời đề nghị của Dalia.

Tuy nhiên, sau đó, Omar đã cứu được những người thân trong gia đình mình.

Giờ đây, Omar và Dalia đã là một đôi nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ lấy được nhau vì họ ở hai chiến tuyến khác nhau.

"Tôi biết rằng, chúng tôi sẽ không thể kết hôn vì ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy”, Dalia chia sẻ.

Omar nói rằng, anh sẽ không bao giờ quên được những gì mà Dalia đã làm cho gia đình anh và thừa nhận rằng, không biết cuộc tình sẽ đi đến đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại