Chủ tịch Trung Quốc vắng mặt trong lễ tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh

Trần Khánh |

Trung Quốc ngày 13/12 tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh mà không có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Reuters, không chỉ có ông Tập Cận Bình, buổi lễ tưởng niệm năm nay còn không có sự tham dự của bất kỳ thành viên nào trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quan chức cao cấp nhất Trung Quốc tham dự buổi lễ là ông Lý Kiến Quốc, Phó Ủy viên trưởng Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Kiến Quốc trích dẫn một phần tài liệu của UNESCO về vụ thảm sát Nam Kinh này và nhấn mạnh đây là sự kiện có “tầm quan trọng quốc tế” và là bài học lớn từ quá khứ.

Theo ông Lý Kiến Quốc, Trung Quốc tổ chức buổi lễ này không phải nhằm kéo dài hận thù mà nhằm củng cố hòa bình trong tương lai.

Ông Lý Kiến Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào hoặc quốc gia nào tôn vinh hành động man rợ đó của quân đội Nhật Bản.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ kẻ nào muốn “tô hồng” hành vi xâm lược đó hay tìm cách kéo lùi lịch sử trở lại năm 1937 [thời điểm vụ thảm sát diễn ra]”, ông Lý Kiến Quốc nói.

Sau khi ông Lý Kiến Quốc kết thúc bài phát biểu của mình, hàng nghìn con bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình được thả lên trời.

Khác với năm nay, năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã tham dự buổi lễ tưởng niệm chính thức đầu tiên vụ thảm sát Nam Kinh.

Tại thời điểm đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Lý do để chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm là để nhắc nhở rằng, những người có trái tim tốt đẹp luôn khao khát hòa bình chứ không muốn kéo dài thù hận.

Người dân Trung Quốc và Nhật Bản nên duy trì tình hữu nghị lâu bền qua nhiều thế hệ.

Lãng quên lịch sử là một sự phản bội và chối bỏ lịch sử là một tội ác chất chồng tội ác. Chúng ta không nên ghét bỏ một dân tộc chỉ vì thiểu số những kẻ quân phiệt tại đó đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh xâm lược…

…nhưng không một ai trong bất kỳ một thời điểm nào được phép quên lãng hành vi tội ác nghiêm trọng của những kẻ xâm lược”.

Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã tranh cãi gay gắt về những gì đã xảy ra trong lịch sử.

Trung Quốc luôn nhắc nhở người dân trong nước không được quên vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 mà theo nước này binh lính Nhật Bản đã sát hại tới 300.000 người Trung Quốc.

Một tòa án của quân Đồng minh sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đưa ra con số 142.000 người, tuy nhiên, các chính trị gia và học giả theo trường phái bảo thủ ở Nhật Bản khăng khăng cho rằng không hề có vụ thảm sát nào diễn ra.

Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện và tháng trước, Trung Quốc- Hàn Quốc - Nhật Bản đã lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên trong vòng 3 năm qua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại