AirAsia xin lỗi vì bài báo gợi nỗi đau về chiếc MH370 mất tích

Hãng hàng không hàng đầu ở Đông Nam Á AirAsia đã phải lên tiếng xin lỗi về một bài viết mang nội dung quảng cáo gây tranh cãi được đăng trên một tờ tạp chí của chính hãng này.

Bài viết được đăng tải trên AirAsia có đoạn: “Việc huấn luyện phi công ở AirAsia diễn ra liên tục và rất kỹ lưỡng. Hãy yên tâm rằng cơ trưởng của bạn được chuẩn bị tốt để đảm bảo chuyến bay của bạn không bao giờ bị mất tích”.

Kiểu quảng cáo này gây phẫn nộ trong bối cảnh sự biến mất của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines Flight MH370.Nhiều người đã mô tả thông điệp trong bài báo đó, được viết bởi một phi công đã nghỉ hưu, là “ghê tởm” sau khi nó được phát hành.

Datuk Kamarudin Meranun, chủ tịch điều hành của AirAsia và là nhà xuất bản tạp chí du lịch 3Sixty đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc về bài báo, cho biết nó nằm trong tờ tạp chí đã được in trước thời điểm chiếc máy bay MH370 biến mất vào ngày 8.3.

Trong một tuyên bố, ông Meranun nói: “Với sự hối lỗi và ân hận sâu sắc, tôi xin chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự xúc phạm nào gây ra từ bài viết trong số phát hành mới nhất của tạp chí du lịch 3Sixty”.

Bài viết trên của một cơ trưởng đã nghỉ hưu tên Lim, một cộng tác viên thường xuyên, với nội dung đề cập đến GPS và Radar, được in trước thời điểm máy bay của Malaysia Airlines gặp sự cố.

“Chúng tôi đã thu hồi toàn bộ tờ tạp chí trên khỏi các máy bay của AirAsia”. “Chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện cùng với gia đình, bạn bè của những người gặp sự cố trên chuyến bay MH370”, Meranun nói thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại