Quan tham TQ có hơn trăm tình nhân, ngủ với cả mẹ lẫn con

Thanh Hảo |

Từ Kỳ Diệu, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Giang Tô, nổi tiếng là quan tham Trung Quốc giữ kỷ lục về số lượng người tình.

Từ Kỳ Diệu, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Giang Tô, nổi tiếng là quan tham Trung Quốc giữ kỷ lục về số lượng người tình.

Nhưng kinh khủng nhất khi nhắc tới con người hoang dâm này là ông ta "lên giường" với một cặp mẹ con và vô cùng tự hào về "chiến tích" của mình.

Từ Kỳ Diệu sinh năm 1943 là người huyện Tân Hải, tỉnh Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông ta thăng tiến nhanh trên quan trường nhờ tài luồn lách. Diệu giữ chức thị trưởng thành phố Diêm Thành trong nhiều năm. Thành tích nổi bật giúp viên quan họ Từ được chính quyền tỉnh biểu dương như một tấm gương sáng, là ông ta không về nhà suốt 28 ngày liền để cùng người dân chống chọi trận lũ lụt lịch sử năm 1991 tới mức ngã bệnh phải nhập viện.

Nhưng theo thời gian, bản tính tham lam và trăng hoa vô độ của Từ Kỳ Diệu dần bộc lộ. Đến tháng 10/2000, ông ta bị bắt khi đang là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô. Từ bị cáo buộc lợi dụng chức quyền, nhận hối lộ tới 20 triệu Nhân dân tệ (gần 3 triệu USD).

Khi khám xét tư gia của đối tượng, cảnh sát phát hiện một ổ cứng máy tính chứa tên của 146 người tình của Từ Kỳ Diệu, phơi bày thói dâm đãng bệnh hoạn của ông ta. Chuyện gây sốc nhất là Từ Kỳ Diệu "ăn nằm" với 2 mẹ con nữ y tá họ Vương.

Theo điều tra, Từ Kỳ Diệu gặp y tá Vương Tú Lệ lần đầu hồi năm 1990, khi ông ta bị ốm phải vào điều trị tại bệnh viện Diêm Thành. Được Vương Tú Lệ trực tiếp truyền nước, ông Từ liền nảy sinh tình cảm.

Thời gian sau đó, Từ Kỳ Diệu luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa để tới bệnh viện, lấy cớ khám sức khỏe để gặp nữ y tá 40 tuổi. Hai người thậm chí "hành sự" ngay trong phòng bệnh bất chấp những người xung quanh. Vương Tú Lệ còn được gọi trực tiếp đến văn phòng của tình nhân để đo huyết áp nhưng thực chất là thỏa mãn nhục dục.

Lợi dụng tình cảm mặn nồng, Tú Lệ nhờ tình nhân giúp đỡ bố trí công việc cho con gái tên là Lưu Lan đã tốt nghiệp nhưng chưa xin được việc làm. Nhưng ngay khi gặp Lưu Lan, Từ Kỳ Diệu lập tức "mía ngọt đánh cả cụm". Kết quả là chỉ vòng một năm, Lưu Lan phải phá thai tới 2 lần, nhưng cô không dám kể với mẹ mình.

Điều khiến dư luận càng ghê tởm là Từ Kỳ Diệu không những không che đậy sự hoang dâm vô độ của mình, mà còn đem câu chuyện này ra để khoe "chiến tích lên giường" của mình mỗi khi đi nhậu với bạn bè. Ông ta thậm chí còn so sánh kỹ năng giường chiếu của hai mẹ con.

Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật của tỉnh Giang Tô cho biết, tội trạng nghiêm trọng về tham nhũng cộng với lối sống tha hóa biến chất, Từ Kỳ Diệu phải chịu bản án nghiêm khắc nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại