"Quái vật vùng Worcester", kẻ sát hại ba đứa trẻ được phóng thích ở tuổi 67

Người đưa tin |

David McGreavy bị kết án nhiều năm tù giam vì sát hại 2 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi và một bé sơ sinh 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, tên tội phạm được mệnh danh là "Quái vật vùng Worcester" vừa được phóng thích sau gần nửa thế kỷ ngồi tù.

David McGreavy, tên tội phạm khét tiếng với tội danh sát hại 3 đứa trẻ vô tội vừa được phóng thích vào tháng trước ở tuổi 67. 

Tên này từng được mệnh danh là "Quái vật vùng Worcester" vì đã sát hại những người con của bà Elsie Urry khi chúng chưa đầy 5 tuổi.

Các nạn nhân của tên quái vật bao gồm: Paul 4 tuổi, Dawn (2 tuổi) và Samantha (9 tháng tuổi). Tất cả những đứa trẻ xấu số trên đều bị tên sát nhân máu lạnh sát hại tại nhà riêng vào năm 1973.

Quái vật vùng Worcester, kẻ sát hại ba đứa trẻ được phóng thích ở tuổi 67 - Ảnh 1.

David McGreavy, "quái vật vùng Worcester" vừa được phóng thích sau khi ngồi tù gần nửa thế kỷ vì đã sát hại 3 trẻ em. (Ảnh: Daily mail).

 

Trong thời gian ngồi tù, David McGreavy nhận được nhiều trợ giúp pháp lý với hy vọng tên này có thể được giảm tội. Chi tiết số tiền tài trợ pháp lý đã được nhà chức trách tiết lộ để đáp ứng yêu cầu tự do thông tin .

Theo The Sun, từ năm 2006 - 2013, các luật sư của McGreavy đã được trao 53.620 bảng để yêu cầu tòa xem lại 4 tình tiết của vụ án. 

Trong số đó, 44.000 bảng đã được chi vào việc thuê luật sư, người đại diện tại các phiên điều trần tạm tha kéo dài đến năm 2008.

Quái vật vùng Worcester, kẻ sát hại ba đứa trẻ được phóng thích ở tuổi 67 - Ảnh 2.

Ảnh chụp bà Urry và các con trước khi bị tên quái vật sát hại. (Ảnh: Daily mail).

Cuối cùng, tháng 12 năm ngoái, giới chức năng đã phán quyết McGreavy đủ điều kiện để tha tù và người này không còn là "mối đe dọa đáng kể" cho cộng đồng nữa.

Thông tin về việc tên sát thủ được tha tù, một tài liệu từ hội đồng Tạm tha về trường hợp của McGreavy được công bố vào năm ngoái viết, trong gần nửa thế kỷ bị giam giữ, kẻ giết người đã thay đổi "đáng kể".

Tài liệu này viết: "Anh ta đã nâng cao sự tự chủ bản thân cũng như thấu hiểu, ân hận về những gì mình đã gây ra. Nhà tâm lý học đã xác định các yếu tố cho thấy, McGreavy sẽ không tái phạm trong tương lai.

Quái vật vùng Worcester, kẻ sát hại ba đứa trẻ được phóng thích ở tuổi 67 - Ảnh 3.

Thi thể các bé bị sát hại được tìm thấy trên lan can một ngôi nhà hàng xóm. (Ảnh: Daily mail).

 

"Chúng bao gồm khả năng cải thiện sự tự kiểm soát bản thân. Và thực tế là McGreavy đã học được cách giữ bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng. 

Người này cũng thể hiện mình là người tuân thủ và hợp tác với chính quyền. Điều đó cho thấy anh ta sẽ tuân thủ các cam kết. 

Mạng lưới hỗ trợ cộng đồng cũng được xác định là yếu tố bảo vệ, giúp người này tái hòa nhập", tài liệu này thông tin thêm.

Trong khi đó, sau khi nghe tin kẻ thủ ác được phóng thích, bà Urry lúc này đã 68 tuổi gần như sụp đổ. Bà đau đớn cho biết, bà cầu nguyện ai đó sẽ nhận ra tên tội phạm này và cắt cổ hắn.

Quái vật vùng Worcester, kẻ sát hại ba đứa trẻ được phóng thích ở tuổi 67 - Ảnh 4.

Khi nhận tin McGreavy được tha tù, bà Urry lúc này đã 68 tuổi như sụp đổ. (Ảnh: Daily mail).

Bà nói: "Khi tôi được người hỗ trợ nạn nhân thông báo hắn đã được trả tự do, tim tôi như vỡ ra từng mảnh, cả bầu trời như sụp đổ".

"Hắn ta không nên được thả. Những gì hắn làm với tôi không chỉ nằm ở chỗ tước đoạt mạng sống của các con tôi mà hắn đã phá nát cuộc đời tôi. 

Có những tù nhân khác chưa làm được một nửa những tội ác kinh hoàng của hắn đối với các con của tôi và họ không được đưa ra để được xét duyệt tạm tha. Vậy, điều gì khiến hắn ta có được điều này", bà Urry đặt nghi vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại