Quá khứ ám ảnh không bao giờ muốn quay lại của Hari Won

Ý An |

Phải ăn rau cả tháng trời, đi học cũng không dám ngồi cùng các bạn là những kỉ niệm ám ảnh tuổi thơ của Hari Won.

Hari Won được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ đa tài. Cát xê của cô cũng được xét vào hàng cao và khá đắt show trong giới showbiz. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cát xê bộ phim đầu tay của cô là 50 triệu nhưng sau đó tăng gấp 10 lần, tức là rơi vào khoảng 500 triệu.

Khối tài sản của cô đang sở hữu, đặc biệt sau khi kết hôn với ông xã Trấn Thành khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Hari Won cũng từng tiết lộ bản thân đã mua được nhà riêng.

Thế nhưng những người yêu mến cô đều biết, Hari Won từng trải qua một tuổi thơ vô cùng cực khổ. Hari Won sinh ra trong một gia đình có bố là người Việt, mẹ người Hàn. Tuy nhiên, vì bố cô vượt biên nên không được công nhận là công dân Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân của ông và mẹ nữ ca sĩ vì thế cũng bị mọi người phản đối.

Hai người sống với nhau trong một căn phòng thuê bé tí dưới tầng hầm nhà người khác. Sau này khi có con, họ vẫn sống tại đó. Hari Won từng kể lại, bố mẹ mình phải đi làm quần quật cả ngày, còn cô ở nhà chăm sóc các em. Thời gian đi học, cô bị bạn bè kỳ thị, gọi là “đồ con hoang”, “đồ tạp chủng”.

Mới đây, khi tâm sự với một người bạn cũ của mình, Hari Won nhớ lại khoảng thời gian cơ cực, ê chề lúc bé nên đã xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Quá khứ ám ảnh không bao giờ muốn quay lại của Hari Won - Ảnh 1.

"Lâu lâu tám với bạn xưa mới nhớ. Hồi xưa nhà mình nghèo cỡ nào cũng không nợ tiền người ngoài.

Có một lần hồi xưa 1 tháng mẹ có 300 nghìn duy nhất, 1 tháng trời ăn rau luộc không. Mẹ mình luôn nhắc nhở là không được mượn tiền người ngoài.

Không có tiền không được đi ra ngoài (vì ra ngoài là mất tiền). Không được ăn miễn phí của người ta (vì đó là nợ).

Không được nhận tiền của người ta vô cớ (đó không bao giờ là miễn phí). Không được đi nhà bạn (vì sợ làm phiền nhà người ta).

Mấy đồ chuẩn bị đi học không có tiền mua, mình phải ăn đòn vì tội không chuẩn bị. Tiền ăn cơm trưa không đủ nên mỗi buổi trưa mình không được ăn cơm cùng với bạn mà ăn mì một mình suốt.

Xưa đúng là ghê thật...

Nhiều bạn nói có muốn quay lại hồi nhỏ không? Nhiều bạn trả lời yes, riêng mình là không bao giờ..

Mà chính vì mẹ dạy nên mình không mượn tiền ai... rất sợ nợ.

Thà không có tiền thì ở nhà chứ không đi ra ngoài. Bạn nói bạn mời ăn thì đi đúng 1 lần sau đó mời tiếp cũng không đi.

Và mình có tiền, mình mời bạn ấy đi ăn lại (có thể mình bao ăn loại vừa túi mình). Mình không mua món đồ gì mình thích mà không vừa túi tiền của mình.

Đi làm việc cho ai cũng không mở miệng ứng lương trước. Đi ăn cái gì cũng phải coi giá thực đơn và tính toán hết rồi mới quyết định là có được phép vào hay không.

Nhà xa chỗ làm việc... đi về không đã mất 4 tiếng rưỡi. Một lần là đi là đi bộ 10 phút + 2 chuyến xe buýt + xe điện ngầm + đi bộ 15 phút mới tới công ty... ngủ gục trên xe liên tục...

Mình cảm thấy may mắn là tuy gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhưng gặp những thầy cô, sếp, bạn bè rất thương mình. Nhiều mối quan hệ trên 15 năm.

Tự nhiên ban đêm suy nghĩ đến họ ấm lòng. Nhớ mọi người thật sự. Sau hết covid mong gặp lại mọi người", Hari Won viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại