Quá áp lực, Trưởng đặc khu Hong Kong trốn vào nhà vệ sinh, khóc nức nở

An An |

Trưởng đặc khu Hong Kong thậm chí đã không kìm nén được cảm xúc, nước mắt lưng tròng 2 lần trong 1 ngày.

Chiều ngày 18/6, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (tức Carrie Lam) đã tổ chức họp báo công khai xin lỗi người dân trong bối cảnh làn sóng giận giữ phản đối luật dẫn độ đang bao trùm thành phố.

Theo đó, tại buổi họp báo, bà đã nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan tới dự luật dẫn độ đồng thời khẳng định, không tái khởi động quy trình thông qua dự luật dẫn độ nếu xã hội Hong Kong vẫn còn tồn tại mâu thuẫn.

Được biết, trong cuộc họp báo kéo dài một tiếng đồng hồ này, bà Lâm đã 8 lần xin lỗi người dân Hong Kong.

Tờ Sing Tao Daily (Hong Kong) tiết lộ, bà Lâm thậm chí đã nhiều lần rơi nước mắt trước áp lực quá lớn về vấn đề này. Cụ thể, vào ngày 16/6, bà đã hai lần rưng rưng nước mắt.

Lần thứ nhất, sau buổi trò chuyện với hiệu trưởng các trường trung học tiểu học, bà đã không kìm được cảm xúc, trốn vào nhà vệ sinh, nước mắt lưng tròng và sau khi có người phát hiện an ủi, bà mới lấy lại bình tĩnh, cân bằng cảm xúc.

Lần thứ hai, trong buổi gặp gỡ với các đại diện tôn giáo, bà đã nức nở ngay tại cuộc họp, trước mặt các quan khách.

Thực tế, ngay trước buổi họp báo ngày 18/6, một tập khăn giấy cũng đã được đặt tại bục phát biểu - nơi bà Lâm sẽ trả lời họp báo và gửi lời xin lỗi tới người dân Hong Kong.

Đây không phải lần đầu tiên bà Lâm thể hiện cảm xúc khi nhắc về dự luật dẫn độ. Trước đó vào ngày 12/6, bà cũng đã rơi lệ khi nói tới quan điểm khác biệt về dự luật dẫn độ đã dẫn tới các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Hiện nay, mặc dù Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhiều lần công khai xin lỗi nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng, bà vẫn chưa thật lòng bởi bà chưa đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào trong năm yêu cầu - bao gồm hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ - như cách nói của ông Jimmy Sham Tsz-kit, người đứng đầu Mặt trận nhân quyền dân sự - tổ chức các cuộc tuần hành vừa qua tại Hong Kong.

Quá áp lực, Trưởng đặc khu Hong Kong trốn vào nhà vệ sinh, khóc nức nở - Ảnh 2.

Tập khăn giấy tại bục phát biểu của bà Lâm. Ảnh: BBC

Đọc tin tức VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên