“Anh hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân”

Ngoc Hân |

Trước khi đi công tác, Thiếu tá Hồ Tấn Dương hẹn với vợ tối hôm sau sẽ về nhưng anh đã ra đi mãi mãi vì đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Hai ngày qua, hình ảnh người vợ khóc ngất bên di ảnh trong tang lễ của đồng chí Thiếu tá Hồ Tấn Dương (SN 1986), Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) đã khiến không ai cầm được nước mắt.

Hai con nhỏ của đồng chí (cháu lớn đang học lớp 2, cháu nhỏ học lớp chồi) đứng cạnh mẹ, ai nhìn cũng xót xa.

“Anh hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân” - Ảnh 1.

Chị Tống Thị Hồng Nhung (vợ Thiếu tá Hồ Tấn Dương) cùng hai con nhỏ bên linh cữu của chồng.

Là con trai duy nhất, sau Thiếu tá Hồ Tấn Dương còn một em gái. Cha mẹ đồng chí đã lớn tuổi không còn khả năng lao động, hay đau bệnh. Mọi công việc trong nhà đều do đồng chí và vợ chăm lo. Đồng chí vừa là người con ngoan, vừa là người chồng người cha mẫu mực.

Chị Tống Thị Hồng Nhung (vợ Thiếu tá Hồ Tấn Dương) nghẹn ngào: “Hay tin cha mẹ bệnh, chồng em lúc nào cũng lo. Em bận công tác không rước con, chồng em thay em rước đưa con đi học. Chồng em tan ca là về lo cho con. Hôm trước chồng em đi làm hẹn tối hôm sau sẽ về với mẹ con em, ai ngờ chồng em đi luôn. Em cố gắng thôi, chồng em ra đi đột ngột quá!”.

“Anh hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân” - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Hồ Tấn Dương (vợ đồng chí nhận).


Gia đình neo đơn, vợ lại đi làm xa, cha mẹ già, mọi công việc trong nhà đều do đồng chí Hồ Tấn Dương lo toan.

Trong công tác, từ những vụ tệ nạn nhỏ đến những vụ án hình sự lớn, đồng chí đều tham gia. Nhớ lại vụ băng nhóm 9 đối tượng đến địa bàn huyện Lấp Vò, thực hiện 10 vụ cướp, đồng chí kiên trì ngày đêm cùng đồng đội theo dõi, lên kế hoạch truy bắt thành công.

Kế đến là vụ bắt Hải Bơ, đối tượng tổ chức nhiều tụ điểm cờ bạc lớn trên địa bàn huyện hay triệt xóa nhanh tụ điểm tệ nạn xã hội, tạo sự an tâm trong nhân dân ở xã Bình Thành. Trong vụ triệt xóa tụ điểm này, đồng chí tông cửa ập vào bắt đối tượng, mặc dù bị chém đứt gần cả bàn tay nhưng vẫn kiên trì, kiên quyết bắt giữ đối tượng.

Nhiều năm công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, đồng chí Hồ Tấn Dương được đồng đội, anh em quý mến. Anh người chỉ huy, người anh gương mẫu, gần gũi, hòa đồng cùng với đồng đội, hướng dẫn cán bộ trẻ mới bước vào nghề. Từ những nỗ lực, phấn đấu, gương mẫu, tháng 1/2022 vừa qua, đồng chí được tín nhiệm bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng.

“Anh hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân” - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Thanh Danh.

 

Thượng úy Nguyễn Thanh Danh (người cùng thiếu tá Hồ Tấn Dương truy bắt đối tượng ngày 4/8) đang nằm điều trị vết thương trong bệnh viện. Khi hỏi về  người chỉ huy, người anh Hồ Tấn Dương, anh đã bật khóc.

“Em làm chung với anh Dương 8 năm, từ 2014 tới nay. Anh Dương có rất nhiều thành tích, khen thưởng không sao kể hết. Từ khi được tín nhiệm bổ nhiệm làm chỉ huy, ảnh rất chuẩn mực, khiêm tốn, đối xử anh em như người trong nhà. Anh Dương chủ trì kế hoạch đi đánh điểm, những trận đánh lớn, ảnh đều trực tiếp tham gia”, Thượng úy Nguyễn Thanh Danh kể lại trong nước mắt.

Tấm gương hy sinh của Thiếu tá Hồ Tấn Dương đã đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân. Anh xứng đáng là người con của vùng đất Sen hồng, người dân Đồng Tháp luôn nhớ mãi, tự hào.

Trưa 4/8, Thượng úy Nguyễn Thanh Danh và Thiếu tá Hồ Tấn Dương truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản. Hai đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt nên dẫn đến tai nạn khiến Thượng úy Nguyễn Thanh Danh bị thương nặng, Thiếu tá Hồ Tấn Dương hy sinh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại