Thuộc cấp chết kỳ lạ, tướng Indonesia bị đình chỉ chức vụ

Bằng Hưng |

Tổng thanh tra cảnh sát Indonesia vừa bị đình chỉ chức vụ nhằm làm rõ việc có hay không liên quan đến cái chết của một thuộc cấp.

Tổng thanh tra Ferdy Sambo đã bị đình chỉ chức vụ trong khi các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cái chết ly kỳ của một thuộc cấp của ông. Ảnh: ANDI SIAHAAN/TWITTER

Tổng thanh tra Ferdy Sambo đã bị đình chỉ chức vụ trong khi các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cái chết ly kỳ của một thuộc cấp của ông. Ảnh: ANDI SIAHAAN/TWITTER

"Chúng tôi đã đình chỉ chức vụ của Tổng thanh tra Ferdy Sambo, 49 tuổi, người đứng đầu bộ phận nội chính của cảnh sát quốc gia Indonesia " - Cảnh sát trưởng quốc gia Listyo Sigit Prabowo tối 18-7 cho biết và nhấn mạnh - "Việc đình chỉ chức vụ đối với tướng Ferdy Sambo nhằm làm rõ việc ông có liên quan đến cái chết của thuộc cấp Nopryansyah Yosua Hutabarat hay không".

Nam cảnh sát Nopryansyah (27 tuổi) vốn là tay bắn tỉa thiện xạ, được phân công nhiệm vụ bảo vệ gia đình tướng 2 sao Ferdy Sambo.

Vào ngày 8-7, anh lái xe chở ông Ferdy và vợ là bà Putri Candrawathi từ Magelang, tỉnh Đông Java đến dinh thự của vị tướng ở thủ đô Jakarta.

Cảnh sát nói rằng tối đó, Nopryansyah đã lên phòng riêng nơi bà Putri, 40 tuổi, đang nghỉ ngơi và quấy rối tình dục bà. Thời điểm này tướng Ferdy không có nhà.

Bà Putri được cho là đã hét toáng lên khi bị Nopryansyah quấy rối. Lập tức, một vệ sĩ khác của gia đình lao xuống tầng hầm và đấu súng với Nopryansyah. "Nopryansyah nổ súng trước" - cảnh sát Nam Jakarta ban đầu cho biết. Hậu quả của vụ đấu súng khiến Nopryansyah trúng nhiều phát đạn và tử vong tại chỗ.

Vụ việc nghiêm trọng chỉ được tiết lộ 3 ngày sau đó, cùng với nhiều sự bất thường khác. Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ dư luận, cảnh sát Indonesia quyết định đình chỉ chức vụ đối với tướng Ferdy để điều tra liên quan đến cái chết của thuộc cấp ông.

"Cái chết của viên cảnh sát Nopryansyah rõ ràng có nhiều điểm bất thường" - một chuyên gia pháp lý Indonesia nhận định - "Cảnh sát Indonesia thường thông báo các vụ việc nghiêm trọng trong vòng một ngày nhưng ở đây là 3 ngày. Hơn nữa, tại sao cánh sát không cho phép gia đình tiếp cận thi thể Nopryansyah sớm hơn".

Luật sư có tên Kamarudin cũng nhận định trình tự thời gian vụ án không rõ ràng: "Tại sao viên cảnh sát đấu súng với Nopryansyah không bị thương dù xác định Nopryansyah là người nổ súng trước?".

Luật sư cũng yêu cầu cảnh sát phải làm rõ sự vô lý khi một tay bắn tỉa như Nopryansyah, đấu súng ở cự ly gần, dù bắn 7 phát đạn nhưng không trúng mục tiêu. "Đặc biệt cảnh sát phải giải thích vì sao vệ sĩ kia bắn 5 năm phát đạn, 4 phát trúng mục tiêu nhưng kết quả trên người Nopryansyah lĩnh 7 viên đạn. Điều này thật khó hiểu" - luật sư Kamarudin nhấn mạnh.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Nopryansyah cho thấy vai phải, hàm bị lệch, răng nhiều cái bị gãy, vết thương cắt ở nhiều chỗ như trên môi, mũi, dưới mắt, sau tai, tay, chân..., bầm tím ở bụng và ngực.

Các luật sư đại diện cho gia đình của Nopryansyah yêu cầu khám nghiệm tử thi lần hai. Họ lập luận rằng cảnh sát chỉ báo cáo các vết đạn trên người Nopryansyah, trong khi các bức ảnh chụp thi thể cho thấy anh đã bị tấn công dữ dội bởi hơn hai người.

"Đánh giá từ nhiều vết thương trên người nạn nhân cho thấy chắc hẳn hung thủ có sự tức giận rất lớn đối với nạn nhân. Hung thủ không chỉ có ý định giết người" - chuyên gia Muhammad Mustofa của Đại học Indonesia nói với Straits Times, đồng thời yêu cầu nhà chức trách cử lực lượng ngoài cảnh sát để điều tra cho đảm bảo tính khách quan.

Khi được hỏi về vụ việc, cảnh sát trưởng Nam Jakarta Budhi Herdi Susianto nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy như cáo buộc từ phía gia đình Nopryansyah. Tuy nhiên, vị này thừa nhận "vấn đề hơi nhạy cảm" nên không tiết lộ và chỉ nói thêm vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại