Bà cụ 72 tuổi làm cửu vạn nuôi 4 miệng ăn, mong có tiền đưa con trai đi chữa bệnh tâm thần

Mạnh Mường |

Cô bé Lang Thị Ánh (11 tuổi) cùng ông bà nội ở thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày ngày sống trong hoang mang, sợ hãi với nỗi lo tâm thần.

Bà cháu đói cùng nhau, đi xin ăn cùng nhau và khóc cùng nhau

Trong bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ về cảnh ngộ rất éo le của cô bé Lang Thị Ánh (11 tuổi) lớp 6, trường THCS Thanh Phong. Cô bé từ 9 tháng tuổi đã không có mẹ chăm sóc, phải sống với người bố tâm thần, nên mọi thứ dựa hết vào ông bà nội già yếu. 

Hiện tại, cháu Ánh đang sống với ông bà nội là ông Lang Hồng Công (73 tuổi), bà Lang Thị Hồng (72 tuổi), và người cha bị tâm thần tên là Lang Văn Nghĩa (SN 1987) ở thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Cả gia đình có 4 miệng ăn nhưng chỉ trông vào bà Hồng vì ông Công già yếu, lại mang nhiều bệnh nên thường xuyên đau ốm. Còn cha của Ánh bị tâm thần nặng, không làm việc gì, chỉ suốt ngày đập phá nhà cửa, la mắng và thậm chí đánh đập cha mẹ. 

Thông qua nội dung được chia sẻ, cháu Ánh và ông bà nội đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Không ít người đã liên lạc để chia sẻ, động viên giúp đỡ gia đình.

Đặc biệt, đã có nhà hảo tâm liên lạc tới địa phương, bày tỏ với gia đình về việc muốn đón cháu Ánh ra Bắc Ninh và lo cho ăn, học.

Nhận được những sự quan tâm này, ông bà nội cháu vô cùng bất ngờ và cảm động: "Không ngờ ở sâu, xa thế này vẫn có người quan tâm đến ông bà lão và đứa cháu nghèo này, chúng tôi biết ơn nhiều lắm", bà Hồng xúc động nói.

Khi được hỏi, gia đình có đồng ý cho nhà hảo tâm nhận nuôi, lo cho cháu Ánh ăn học, để cháu có tương lai tốt hơn không thì bà Hồng ôm lấy cô cháu nội, nước mắt ngắn dài, bộc bạch với chúng tôi:

"Kể từ ngày mẹ cháu bỏ đi, bà cũng xin ăn từ bà con hàng xóm, xin từng miếng sắn miếng khoai, xin từng ngọn rau, cái măng, đi vay từng bắp ngô, ống gạo. Bà đã nuôi dưỡng Ánh từ 9 tháng tuổi đến nay 11 tuổi, tình cảm bà cháu gắn bó lắm, dù đói khổ nhưng có nhau. Bây giờ cháu nó lớn cũng hiểu chuyện rồi...", tiếng khóc nấc, giọng bà Hồng nghẹn lại, đứt quãng.

"Bà xin cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm đã có ý giúp đỡ, mang cháu đi thành phố nuôi dưỡng, cho ăn, học nhưng nếu phải xa nhau chắc cả bà, cả cháu đều không chịu nổi. Nhà còn có 2 bà cháu hỗ trợ nhau được thôi, ăn cũng ăn với nhau, khóc cũng khóc cùng nhau, đi xin ăn cũng đi cùng".

Khi lắng nghe bà nội tâm sự, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cô bé 11 tuổi. Ánh nói: "Cháu muốn ở với ông bà thôi, để chăm sóc cho ông bà, vì ông bà già yếu, không trông vào ai được nữa. Nếu xa ông bà, cháu sẽ không chịu được. Nguyện vọng của cháu là được ở bên ông bà thôi. Nếu được, mong các bác đưa bố cháu đi chữa bệnh với..."

Thương ông bà nội già yếu, bố tâm thần nên cô bé Lang Thị Ánh (11 tuổi) ở thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa muốn nghỉ học đi kiếm tiền.

MONG CÓ NGƯỜI GIÚP ĐỠ, ĐƯA CON TRAI TÂM THẦN ĐI ĐIỀU TRỊ

Thôn Quang Hùng (ngày trước có tên Kẻ Đắng) cách trung tâm huyện chừng 35 cây số. Ở đây cách xa chợ, không có quán xá gì cả. Mỗi tuần, sẽ có người bán hàng rong mang nhu yếu phẩm vào làng đi bán rao cho bà con.

Đối với gia đình ông Công, bà Hồng thì dầu cho có thèm miếng thịt, con cá khô thì cũng không có điều kiện cải thiện. Bữa ăn của 4 con người trong nhà này ngày nào cũng chỉ có cơm và măng chua. Cơm gạo đủ ăn là nhờ một tay bà Hồng đi làm "cửu vạn", vác mía mỗi ngày; măng chua thì không phải mua, vì bà đi lấy được trong rừng về, muối cả vại to để ăn quanh năm.

Mấy hôm nay ông Lang Đình Công đang ốm, không dậy được. Nhưng khi thấy có người đến nhà, ông vẫn cố dậy để lấy tờ đơn xin giúp đỡ, đưa cho chúng tôi xem. 

Nguyện vọng của ông Công, bà Hồng là đưa Lang Văn Nghĩa đi điều trị bệnh tâm thần. Vì hiện tại vợ chồng ông và cháu Ánh mỗi ngày đều sống trong hoang mang, lo sợ.

"Hắn lên cơn tâm thần là la mắng, chửi bới rồi phá nhà, vợ chồng chúng tôi cũng không dám nói, vì nói thì hắn càng phá, càng chửi to mà nói hắn còn đánh cho. Gần đây nhất là hôm mùng 7, nó dùng gậy đập vào lưng, đập vào ống chân ông", bà Hồng chia sẻ thêm với chúng tôi.

Theo giấy tờ mà gia đình cung cấp, cho thấy, nhiều lần ông Công, bà Hồng cũng đã đưa con đi điều trị tâm thần. Hiện nay, bệnh tình của Nghĩa ngày càng trở nặng, mà hai vợ chồng ông bà đã già yếu và hết khả năng nên dù rất hoang mang, lo sợ vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Bà cụ 72 tuổi làm cửu vạn nuôi 4 miệng ăn, mong có tiền đưa con trai đi chữa bệnh tâm thần - Ảnh 3.

Lang Văn Nghĩa (SN 1987) là đối tượng tâm thần nặng thường xuyên đập phá nhà cửa, đánh chửi bố mẹ.

Được biết, chính quyền địa phương xã Thanh Phong cũng từng cắt cử lực lượng an ninh giám sát để ngăn chặn hành vi phá phách của Nghĩa. Nhưng có lẽ đây chỉ là giải pháp tình thế mà thôi.

Nguyện vọng lớn nhất của gia đình lúc này là được giúp đỡ đưa Lang Văn Nghĩa đi điều trị tâm thần; và giúp cho cháu Ánh có điều kiện tiếp tục được học tập.

Mong Quý độc giả, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm chung tay giúp đỡ:

Cháu Lang Thị Ánh (11 tuổi) thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Số tài khoản: TK ngân hàng Agribank: 3520205167629. Chủ tài khoản Lang Thị Hồng (bà nội cháu Ánh). CN huyện Như Xuân.

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline: 0943.113.999

Trân trọng cảm ơn!

Bà cụ 72 tuổi làm cửu vạn nuôi 4 miệng ăn, mong có tiền đưa con trai đi chữa bệnh tâm thần - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại