'Xin mỗi người góp 1 viên gạch giúp người mẹ khờ cùng hai con ở Làng Lự một nơi nương náu'

Mạnh Mường |

Trong túp lều tranh của ba mẹ con chị Vi Thị Bành ở Làng Lự, xã Thanh Lâm chỉ có duy nhất một cô bé tỉnh táo.

Ba người sống trong túp lều tranh, có một em nhỏ tỉnh táo

Bà Vi Thị Lâm (SN 1958) dân tộc Thái Trắng ở Làng Lự, Thanh Lâm, Như Xuân, Thanh Hóa có 7 người con. Nhưng có hai người không được bình thường là chị Vi Thị Bành (SN 1979) và chị Vi Thị Hợi (SN 1983). Chị Bành từ lúc sinh ra thần kinh không được bình thường, lúc nào cũng khờ khạo, chậm chạp; còn chị Hợi bị khuyết tật, câm điếc bẩm sinh.

Hiện tại, chị Hợi đang sống cùng bà Lâm và người con trai út sinh năm 1995 nên dẫu sao bà cũng có phần đỡ lo lắng. Bà Lâm nặng nề nhất mỗi khi nghĩ và nói đến người con gái lớn của mình:

"Nó (chị Bành – PV) bị người ta lừa cho có chửa, rồi sinh ra thằng Thiên năm 2005. Mẹ khờ khờ, rồi giờ con cũng khờ y như thế, học mãi không biết chữ rồi cũng bỏ dở. Giờ nó cứ lang thang khắp nơi, xin người ta cho cái gì thì ăn cái đó. Lâu lâu đói quá nó mới lại tìm về nhà".

Xin mỗi người góp 1 viên gạch giúp người mẹ khờ cùng hai con ở Làng Lự một nơi nương náu - Ảnh 1.

Bà Vi Thị Lâm (SN 1958) ở Làng Lự, Thanh Lâm, Như Xuân, Thanh Hóa.

Thương con gái khờ dại, năm 2005, vợ chồng bà Lâm bấm bụng, nhờ bà con hàng xóm dựng túp lều tranh, vách nứa ngoài góc vườn rồi cho mẹ con chị Bành ở riêng.

Tiếng là ăn riêng, ở riêng nhưng hầu như mẹ con chị Bành đói ăn liên miên nên vợ chồng bà Lâm vẫn phải cấp gạo.

"Nhà nghèo khó, lại đông con cũng khổ lắm, nhưng thương con gái khờ khạo nuôi thân đã khó, nay có thêm 2 con nữa nên hai thân già lại phải cố gắng", bà nói.

Năm 2008 chồng mất, mình bà Lâm gánh vác, lo lắng cho các con. Giờ đây, tuổi ngày càng cao, sức khỏe đã giảm sút, thân mang bệnh nên bà Lâm chỉ loanh quanh với mảnh vườn, và rồi phải lo để mắt tới người con gái đã lớn tuổi nhưng ngây dại của mình.

Được biết, năm 2012, chị Bành lại sinh thêm bé gái Vi Thị Nhiên, và cũng không rõ ai là cha cháu nữa. Nhưng điều rất may mắn là, cho đến hiện tại, bé Nhiên đang học rất tốt, và không có những biểu hiện bất thường nào về thần kinh như mẹ và anh trai. Chỉ có điều, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn quá nên dù đã hơn mười tuổi rồi mà cháu vẫn ‘bé như cái kẹo’.

"Sống với mẹ nghèo đói lại khờ dại, bữa đói bữa no, có cái gì ăn đâu mà không còi cọc các anh chị ơi. Chỉ mong sau này cuộc sống cháu nó khá hơn, mong cho cháu nó được học để thoát khỏi cái cảnh này", bà Lâm đặt nhiều hy vọng khi nói về bé Nhiên.

Xin mỗi người góp 1 viên gạch giúp người mẹ khờ cùng hai con ở Làng Lự một nơi nương náu - Ảnh 2.

Chị Vi Thị Bành (SN 1979) và con gái bên ngôi nhà tranh, vách nứa, nền đất được dựng từ năm 2005.

"Nhà chị Bành thì khó khăn nhất thôn rồi. Túp lều mà gia đình và người làng dựng cho mấy mẹ con cũng đã hơn thập kỷ nên cũng xập xệ hết, chỗ thì sắp sập, chỗ thì rách toang hoác cả. Nhìn cảnh 3 mẹ con mà thấy cám cảnh, tội nghiệp. May có cháu Nhiên còn tỉnh táo, không bị như mẹ và anh trai", ông Vi Hồng Thanh, nhà giáo về hưu ở Làng Lự chia sẻ.

"Kính xin cộng đồng, mỗi người góp 1 viên gạch giúp 3 mẹ con một nơi nương náu"

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của mẹ con chị Vi Thị Bành, ông Vi Văn Sen - trưởng thôn Làng Lự, xã Thanh Lâm cho biết:

"Thực sự hoàn cảnh này mà giúp thì không biết giúp từ đâu, vì vốn dĩ mẹ đã không được bình thường như người khác, lại phải nuôi thêm 2 con.

Nhìn đi nhìn lại, thấy 3 mẹ con vẫn ở trong căn nhà tranh được dựng gần 20 năm nay rồi. Phải gọi là lều thì đúng hơn vì nó bé tí, giờ đây còn rách nát, trống hoác hết cả, không che được gió mưa nữa.

Thôi thì kính xin cộng đồng, mỗi người góp 1 viên gạch cùng gia đình và bà con dân làng xây cho 3 mẹ con chị Bành căn nhà nhỏ cho an tâm".

LỜI THƯA CÙNG CỘNG ĐỒNG

Ở Làng Lự này có một người mẹ đơn thân khờ khạo như thế, 3 mẹ con họ đang sống trong căn nhà tranh tre nứa được dựng ngót hai thập kỷ.

Người phụ nữ ấy cũng chẳng bao giờ ý thức được sự thiếu đủ, chỉ biết đói – no mà thôi. Nên cũng chẳng bao giờ nghĩ được gì xa xôi. Chỉ là, người mẹ già tóc bạc, thường đau ốm nhưng lúc nào cũng canh cánh nỗi thương lo cho ngày sau của con gái và tương lai của 2 cháu ngoại.

Đợt này, Thiên khờ đi lâu chưa về, nghe bà Lâm nói, có nghe tin cháu ngoại lang thang vào tận miền Trung, nhưng cũng không biết đâu mà tìm.

Thầm mong, điều kỳ diệu sẽ đến với ba mẹ con chị Bành. Mong cho bé Vi Thị Nhiên tiếp tục được học hành và sau này sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn chia sẻ, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Chị Vi Thị Bành (1979) ở Làng Lự, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: Ủng hộ chị Vi Thị Bành Làng Lự

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ cập nhật công khai chi tiết, đầy đủ từng khoản ủng hộ và có trách nhiệm trao tặng tận tay hoàn cảnh khó khăn.

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline: 0943.113.999

Trân trọng cảm ơn!

Xin mỗi người góp 1 viên gạch giúp người mẹ khờ cùng hai con ở Làng Lự một nơi nương náu - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại