Chiếc thuyền bị mắc cạn trong ‘tư thế’ kỳ dị có một không hai: Thế lực nào có thể làm ra điều này?

Thuy Anh |

Bức ảnh chiếc thuyền 'treo lơ lửng' trên mỏm đá cao khoảng ba mét đã chứng minh rằng: "Trên đời này không gì là không thể".

Một chiếc thuyền bị mắc kẹt trên không và không may đâm vào một tảng đá ở quần đảo Channel sau khi mắc cạn. Hình ảnh được ghi lại khiến mọi người ngạc nhiên vì không hiểu nó có thể 'leo lên' mỏm đá này bằng cách nào.

Tất cả các thủy thủ trong đoàn đều bất lực trước hoàn cảnh 'éo le' này và họ phải nhờ đến sự trợ giúp của Viện Cứu hộ Quốc gia Hoàng gia (RNLI) và lực lượng tuần duyên.

Người phát ngôn của RNLI Jersey cho biết: "Cả hai trạm cứu hộ của RNLI Jersey đều tham gia vào việc cứu hộ chiếc tàu tuần dương sau vụ va chạm với đá ngầm". Chiếc thuyền đã lơ lửng trên một mỏm đá cao khoảng 3 mét trong suốt 12 giờ.

Vào ngày 13 tháng 9, trang Metro.uk đưa tin tàu cứu hộ ven bờ của St Catherine được giao nhiệm vụ đánh giá sơ bộ sau khi có báo cáo về một chiếc thuyền máy bị mắc cạn tại rạn san hô Ecrehous. Vị trí của con thuyền khá bếp bênh song không gặp nguy hiểm ngay lập tức vì nó vẫn đang ở trên mặt nước. Tuy nhiên, sau khi thủy triều rút, việc giải cứu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Chiếc thuyền bị mắc cạn trong ‘tư thế’ kỳ dị có một không hai: Thế lực nào có thể làm ra điều này? - Ảnh 1.

Chiếc tàu mắc trên đỉnh một tảng đá cao 3 mét sau khi va chạm với đá ngầm (Ảnh: Poseidon Marine)

Người phát ngôn cho biết thêm: "Phi hành đoàn của St Catherine đã quay trở lại trạm nhưng sau đó được giao nhiệm vụ túc trực trong chiến dịch trục vớt khi chiếc thuyền máy gặp nạn hoạt động trở lại khi thủy triều dâng".

Phải mất khoảng 12 giờ để giải cứu những người trên tàu. Một số thuyền viên bị thương nhẹ do va chạm trong lúc hỗn loạn. Những hình ảnh khi được công bố đã gây xôn xao tại địa phương. Một số cư dân mạng bình luận rằng: "Kỹ năng đậu thuyền tốt quá!" hay "Làm thế nào họ có thể đưa chiếc thuyền lên đó vậy?".

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ để chăm sóc y tế, lực lượng tàu cứu nạn trở lại nơi chiếc thuyền đang bị mắc kẹt để di dời và sửa chữa do quá trình va đạp đã khiến nó bị bị hư hại một phần.

Lý giải về sự cố hy hữu này, các chuyên gia cho biết: Chiếc tàu tuần dương đã không may va chạm với những tảng đá dưới nước và không thể di chuyển tiếp. Sau đó, dưới tác động của dòng thủy triều rút, chiếc thuyền bị mắc lại và xuất hiện với vị trí "có một không hai" này.

Bài viết tham khảo nguồn: Metro.uk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại