Đại tá - nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời vì Covid-19

PV |

"Cách đây 2 ngày, tôi gọi cho ông. Ông mệt nhưng giọng nói vẫn ngập tràn niềm tin. Thế mà hôm nay, ông đã rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi", nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ trên Vietnamnet.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung. (Ảnh: ITW/báo Dân Việt)

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung. (Ảnh: ITW/báo Dân Việt)

Hôm nay, nhà văn Nguyễn Quang Thiều thông tin trên Vietnamnet, Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) mất hôm nay (10/9) tại Bệnh viện Quân y viện 175 TP.HCM, do mắc Covid-19.

Ông được đưa vào bệnh viện hôm 31/8, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi.

"Cách đây 2 ngày, tôi gọi cho ông. Ông mệt nhưng giọng nói vẫn ngập tràn niềm tin. Thế mà hôm nay, ông đã rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi.

Ai cuối cùng cũng phải ra đi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nhà văn Nguyễn Quốc Trung lại ra đi như thế này được. Số phận thật vô cùng nghiệt ngã. Chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta chỉ biết kêu Trời", Vietnamnet dẫn chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Ghi nhận của Pháp luật TP.HCM cho hay, nhà văn Quốc Trung công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội từ năm 1989 cho đến khi nghỉ hưu tại TP.HCM. Ông có các bút danh: Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Tình Nguyện, Nguyễn Anh Đường.

"Vô cùng thương tiếc nhà văn Nguyễn Quốc Trung. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử tại chiến trường CPC không hề hấn gì, vậy mà Trung đã không chống đỡ được kẻ thù vô hình Covid", nguồn trên dẫn chia sẻ trên trang cá nhân của nhà văn Lê Thành Nghị.

Theo Tuổi trẻ, truyện Những tia chớp phía chân trời của nhà văn Nguyễn Quốc Trung từng được trao giải nhất cuộc thi truyện ngắn của báo Sài Gòn Giải Phóng năm 1982. Một tác phẩm nổi bật gần đây của ông là tiểu thuyết Dòng sông bên chùa (NXB Văn Học, 2019). Ông từng nhận giải thưởng văn học của Đài Tiếng nói Việt Nam, của báo Văn Nghệ, Bộ Quốc phòng và giải Mê Kông...

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung có 5 tiểu thuyết được xuất bản, gồm: Biên giới, Bên rừng thốt nốt, Thời chúng mình yêu nhau, Người trong cõi người, Đất không đổi màu. Cùng với đó là hàng loạt tập truyện ngắn.

Theo Thanh niên online, thi hài của nhà văn sẽ được hỏa táng, tro cốt được trao cho đại diện tạp chí Văn nghệ Quân đội tại TP.HCM và gia đình để lo hậu sự cho nhà văn.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại