Đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, tỉnh dậy nhìn ti vi trong phòng khách cặp đôi “suýt ngã ngửa”

Tiểu Chiến |

Đang say giấc nồng, cặp đôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng nổ lớn. Bước ra phòng khách họ chết điếng vì cảnh tượng trước mắt.

Theo đó, sự việc xảy đến với anh Daniel Halawi (37 tuổi) và chị Rachael Fisher tại căn hộ của họ ở thị trấn Romford, phía Đông London (Anh) vào một ngày giữa tháng 5/2021.

Theo kể lại, vào tối hôm xảy ra sự việc, chàng trai tên Daniel và chị Rachael đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn trong phòng khách. Vội vàng chạy ra kiểm tra, cả hai ngỡ ngàng khi chiếc TV mới toanh có giá 2500 bảng Anh (hơn 81 triệu đồng) nằm trên sàn nhà, trong khi tấm kính dùng làm giá đỡ TV đã bị vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ. Các mảnh kính văng ra từ chiếc TV đã khiến chú chó cưng của cặp đôi bị thương nhẹ.

Trao đổi với The Sun về vụ việc, anh Daniel kể lại: “Như thể có một quả bom đã ném trúng vào đó vậy. Rất may là chúng tôi không có mặt ở đó và chú chó cưng cũng không nằm ngủ ngay bên cạnh. Lò sưởi thông minh của chúng tôi luôn được đặt ở cùng một nhiệt độ nên không phải nguyên nhân gây ra vụ nổ. Chúng tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm và không hề gặp vấn đề gì”.

Đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, tỉnh dậy nhìn ti vi trong phòng khách cặp đôi “suýt ngã ngửa” - Ảnh 1.

Nhìn cảnh tượng này giữa đêm khuya ai cũng sợ.

Nói về nguyên nhân, chàng trai cho biết hiện chưa khẳng định được vì sao lại thế. Anh Daniel cảm thấy may mắn khi anh và chị Rachael cùng chú chó cưng đều an toàn. Bên cạnh đó, chiếc TV của anh không bị vỡ hoặc hư hỏng nặng.

Qua sự việc, nhiều người đoán rằng có thể là do hiệu ứng đồ đạc bằng kính hoặc có thể vì nguyên nhân nào đó khác. Anh Daniel, cho biết thêm, anh sẽ loại bỏ hết những đồ đạc bằng kính trong nhà và khuyến cáo mọi người nên hạn chế đồ đạc bằng kính.

Nói về sự cố giữa đêm khuya, trước đó, tờ County Press đưa tin, người đàn ông tên Kelvin, cư dân của thị trấn Beeston, thuộc thành phố Leeds, hạt Yorkshire (Anh) đang say giấc nồng trên chiếc giường đệm êm ái của mình thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

Căn phòng tối đen như mực nên Kelvin buộc phải sử dụng đèn pin điện thoại để kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, khi Kelvin vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì anh giật nảy mình khi cảm nhận có một vật thể trơn nhẵn trườn qua tay mình. Bất giác, anh chàng nhảy khỏi giường và bật đèn lên. Lúc này, anh hoảng sợ nhận ra đó là một con rắn màu cam và nó đang tìm cách bò lên giường.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Kelvin đã nhốt con rắn vào trong một chiếc túi ngủ và gọi cho Hiệp hội Hoàng gia bảo vệ động vật (RSPCA) đến xử lý nó.

Người ta cho rằng có khả năng con rắn ngô dài 1,2m này là vật nuôi của ai đó, nó đã trốn thoát hoặc bị bỏ rơi. Con rắn sau đó được nhân viên đặt tên là Tango và được chuyên gia về bò sát chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại