Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm

P.H |

Vụ hoả hoạn xảy ra khiến 4 mẹ con nhà cô Kaoru Okano tử vong thương tâm. Hình ảnh 4 mẹ con họ ở những thời khắc cuối cùng khiến nhiều người xót xa.

Tờ The Sun ngày 10/1 đưa tin về vụ hoả hoạn lớn xảy ra tại một ngôi nhà ở ngoại ô phía Đông Melbourne (Úc). Theo đó, vào khoảng 1h40 rạng sáng ngày Chủ nhật (10/1), sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn cùng cột khói bốc lên bất thường, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra cũng như khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ. 35 nhân viên cứu hỏa đã phải mất vài giờ để kiểm soát ngọn lửa.

Rất đáng tiếc, sau vụ cháy lớn, 4 thi thể được tìm thấy đã tử vong trong nhà bao gồm Kaoru Okano và 3 con - 3, 5, và 7 tuổi của cô. Được biết, cả 4 mẹ con họ đều có gốc là người Nhật Bản. Chồng của Kaoru Okano được cho là sở hữu một nhà hàng Nhật Bản ở khu vực Richmond, nội thành Melbourne.

Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 1.
Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 2.

4 mẹ con cô Kaoru Okano đã không may tử vong trong vụ hoả hoạn vừa qua

Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 3.
Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 4.

Cảnh sát có mặt không lâu sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội nhưng không cứu được các nạn nhân

Trung sĩ Neville Major cho biết, khi tiến vào bên trong ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện thấy 4 nạn nhân đang ôm ấp bảo vệ lấy nhau trong phòng tắm. Hình ảnh mẹ con họ bên cạnh nhau trong những thời khắc cuối cùng đầy thương tâm khiến nhiều người có mặt không kìm được sự xót xa. Anh nói: "Đã xảy ra một vụ việc rất thương tâm. Khu vực ga ra hư hỏng nặng và toàn bộ căn nhà gần như chìm trong khói lửa".

Cụ thể, cảnh sát nghi ngờ rằng, có lẽ khi ngôi nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa và không còn đường thoát thân, cô Kaoru Okano đã dẫn tất cả các con vào phòng tắm và đóng kín cửa với ý nghĩ khói lửa không thể len vào trong.

Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 5.

Những vòng hoa tưởng niệm được đặt tại nhà họ để tưởng nhớ 4 mẹ con xấu số

Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 6.
Nghe tiếng nổ cùng khói lớn bốc ra từ nhà nọ, cảnh sát liền có mặt rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm của 4 mẹ con trong phòng tắm - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng cho biết, một người đàn ông 50 tuổi được cho là có quen biết với gia đình họ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và được đội điều tra canh giữ. Tuy nhiên, cảnh sát phải đợi khoảng 24-48 giờ để được phỏng vấn người này.

Những người dân sống gần đó cho biết họ đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà khi nó bốc cháy. Một số người giải thích rằng cách bố trí trong nhà cô Kaoru Okano khiến việc thoát thân gần như là rất khó. Khi hoả hoạn xảy ra, mẹ con họ chỉ có thể chạy nạn bằng lối cửa trước. Một người dân gần đó nói với The Herald Sun: "Khói lan khắp nơi trong khu phố. Thật quá kinh khủng, những đứa trẻ đã mắc kẹt ở trong đó mà không thể thoát ra được."

Dân cư trong khu phố đã tức tốc sơ tán khi vụ hỏa hoạn lớn xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Đội phá án vẫn đang tích cực điều tra làm rõ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại