Vũ Ngọc Ánh: Tôi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại

Mochi |

"Khi bác sĩ vào kiểm tra lại một lần nữa thì thấy xương chậu tôi quá nhỏ, em bé không ra được và buộc phải mổ. Tôi không nghĩ là đau đến mức như vậy", Vũ Ngọc Anh kể lại quá trình sinh con đầu lòng.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh - bà xã diễn viên Anh Tài. Vũ Ngọc Ánh được chú ý với nhân vật phản diện tên Lam trong Gạo nếp gạo tẻ. Trước đó, cô từng đóng phim Kính vạn hoa, Mùi đời, Sự thật và lẽ phải... 

Tháng 2/2019, Vũ Ngọc Ánh tổ chức hôn lễ với Anh Tài, cả hai đón con gái đầu lòng tháng 11/2019 tại Mỹ. Trong chương trình, nữ diễn viên chia sẻ quá trình sinh con chật vật và sự hạnh phúc khi được lên chức mẹ.

Tôi rặn suốt 7 tiếng đồng hồ không ra, phải truyền thuốc giảm đau liên tục

Chia sẻ về quyết định mang thai con đầu lòng, Vũ Ngọc Ánh cho hay, lúc đó chồng cô còn trẻ, ham chơi nên chưa muốn có con, nhưng vì cô thuyết phục nhiều nên cả hai sẵn sàng chuyện có em bé.

Trong quá trình dưỡng thai, Vũ Ngọc Ánh không biết nấu ăn nhưng may mắn chồng cô thích nấu nướng nên thường xuyên nấu cho vợ những món cô thích.

Dù chú ý chế độ dinh dưỡng nhưng cô lại bị tiểu đường thai kỳ. "Tôi nghe bác sĩ kết luận mà thấy vô lý. Mỗi lần nhìn thấy bộ chích máu mà sợ luôn", cô nói.

Vũ Ngọc Ánh: Tôi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại  - Ảnh 1.

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh.

Khi mang bầu được 7 tháng, nữ diễn viên qua Mỹ dưỡng thai nhưng ông xã cô vướng lịch quay nên chưa qua được với vợ.

"Rất may mắn là thời gian đó tôi ở với chị gái nên không thấy cô đơn. Tôi chỉ sợ chồng không sang kịp thôi vì đứa con đầu tiên hay sinh sớm, chồng tôi thì đến tuần 37 mới qua được. Tôi sợ lúc sinh không có chồng bên cạnh nên rất buồn và hồi hộp. Tôi còn dọa chồng qua không kịp thì đừng nhìn mặt hai mẹ con nữa. Nhưng cuối cùng 42 tuần tôi mới sinh", Vũ Ngọc Ánh kể.

Đến ngày đau đẻ, khi tử cung nở được 4 cm, cô bị vỡ nước ối và yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc để con sớm ra. Cô nhớ lại: 

"Tôi rặn suốt 7 tiếng đồng hồ không ra, tôi phải truyền thuốc giảm đau liên tục, rồi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại vì bị úng nước ối. Tay chân tôi run rẩy nhưng không chịu hút em bé. Tôi đau kinh khủng nên khóc như điên. 

Khi bác sĩ vào kiểm tra lại một lần nữa thì thấy xương chậu tôi quá nhỏ, em bé không ra được và buộc phải mổ. Tôi không nghĩ là đau đến mức như vậy.

Vũ Ngọc Ánh: Tôi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại  - Ảnh 2.

Cô chật vật trong quá trình sinh con đầu lòng.

Ra khỏi phòng sinh, tôi bị nước vào phổi do tiêm thuốc giảm đau nhiều quá. Khi nằm ôm con, tôi thiếp đi. Bác sĩ đo lượng oxy trong phổi tôi quá thấp, thấy nguy hiểm quá nên người ta đưa tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mấy tiếng bác sĩ lại vào cho tôi uống thuốc không tôi lịm đi. 

Khi tôi đứng dậy. lượng máu trong người tuôn ra nhiều quá nên bác sĩ phải kiểm tra. Lúc đó chỉ có 2 vợ chồng chăm em bé, chúng tôi lại thiếu kiến thức nên không biết chia nhau ra nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 2, tôi mệt quá không thở được nên nhắn tin nhờ mẹ vào bệnh viện chăm em bé. Bác sĩ phải đưa tôi đi tiêm thuốc trợ tim".

Tôi rất sợ xấu, nhất là trong mắt chồng

Trong hành trình chăm con, Vũ Ngọc Anh đề cao việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cô cố gắng hút sữa, trân trọng từng giọt sữa cho con uống. "Tôi rất sợ xấu, nhất là trong mắt chồng. Lúc đó người tôi bự như khủng long, nhưng cố gắng cho con", nữ diễn viên nói.

Vũ Ngọc Ánh: Tôi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại  - Ảnh 3.

Vợ chồng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh bên con gái nhỏ.

Đồng thời, cô cũng tự hào vì ông xã thay đổi, trở thành một người đàn ông của gia đình: "Chồng tôi được cái rất khéo tay. Anh tắm cho con, nấu ăn cho tôi để cho tôi đủ sức khỏe, chia sẻ với tôi chuyện chăm con. Chồng tôi thay đổi một cách kinh khủng, chồng tôi bây giờ so với cách đây 2 năm là 2 người hoàn toàn khác nhau.

Nhờ đó tôi thấy quyết định đến với chồng là đúng, tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại