Ốc Thanh Vân: "Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương"

Tùng Ninh |

"Bé Lavie cũng là đứa trẻ có số phận đặc biệt nên chắc ai cũng hình dung ra nỗi buồn của con, không thể nào giống đứa trẻ bình thường" - Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, diễn viên Ốc Thanh Vân đã xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Trạng Tí của Ốc Thanh Vân. Tại đây, cô chia sẻ với công chúng về tình hình hiện tại của mình và lên tiếng về vụ việc giữa Trấn Thành với Lý Hải. Cô nói:

Ốc Thanh Vân: Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương - Ảnh 1.

"Thời gian vừa qua tôi quay cuồng hết cả người vì phải đi Cinetour với phim Lật mặt 48h. Tôi làm việc không có ngày nghỉ, ngày nào cũng làm việc tới mười mấy tiếng đồng hồ, rất đuối.

Tuy nhiên, nhận được lời mời của chị Ngô Thanh Vân đi dự lễ ra mắt phim Trạng Tí, tôi đồng ý ngay vì muốn ra rạp ủng hộ phim Việt trong thời điểm này. Nghệ sĩ chúng tôi cần chia sẻ, cổ vũ cho nhau vì chúng tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn.

Sắp tới sẽ còn nhiều bộ phim Việt khác nữa ra mắt và rất cần khán giả đón nhận vì chúng đều được làm một cách tử tế, chỉn chu.

Vừa rồi, bộ phim Lật mặt 48h ra mắt rất thành công nên tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chỉ góp một phần rất nhỏ trong thành công đó thôi. Tôi mong mọi người vẫn tiếp tục ra rạp ủng hộ Lật mặt 48h và những phim Việt khác.

Tôi cũng mới nghe thông tin về dịch bệnh nên khá lo lắng. Nhưng dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mọi người.

Ốc Thanh Vân: Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương - Ảnh 3.

Về chuyện giữa anh Lý Hải và Trấn Thành, tôi không có ý kiến gì hết. Nói chung, đã là đồng nghiệp và người làm nghề tử tế, tôi mong không có hiềm khích nào xảy ra với bạn mình. Bởi vậy, dù có ý kiến ra vào chúng tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng".

Cũng tại sự kiện lần này, Ốc Thanh Vân gây bất ngờ khi dẫn theo con gái cố diễn viên Mai Phương là bé Lavie. Cô tâm sự về bé Lavie:

"Tôi dẫn luôn cả ba con gái của mình theo và các con cũng rất mong chờ bộ phim này từ rất lâu rồi. Đáng lẽ tôi dẫn theo hai con trai nữa nhưng chúng bận học nên đành cho ở nhà.

Đặc biệt, tôi dẫn theo bé Lavie con gái Mai Phương. Bé Lavie vốn rất nhút nhát nên hơi rụt rè, để đến được đây ngày hôm nay, con đã phải rất tự tin rồi.

Ốc Thanh Vân: Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương - Ảnh 4.

Tôi muốn dẫn Lavie đi khắp mọi nơi, nhưng cũng muốn con được thoải mái trong thế giới riêng của mình vì con là một em bé đặc biệt.

Trước đó, bé Lavie có hỏi cô bảo mẫu rằng con có đi được không. Cô bảo mẫu đồng ý thì tôi mới dẫn bé đi.

Lavie hiện tại vẫn ở với cô bảo mẫu còn tôi ở gần nhà bé. Tôi nói tới đó thôi vì vẫn còn những người thân khác nữa của bé. Tôi chỉ mong con bình yên và an toàn.

Tôi tự thấy mình có năng lượng và niềm đam mê bất tận trong việc làm mẹ, nuôi con. Vì vậy, nếu bé Lavie gọi tôi là mẹ tôi rất vui, coi đó là phước lành lớn nhất với tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm lo cho con.

Ốc Thanh Vân: Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương - Ảnh 5.

Bé Lavie cũng là đứa trẻ có số phận đặc biệt nên chắc ai cũng hình dung ra nỗi buồn của con, không thể nào giống đứa trẻ bình thường. Nhưng hiện tại bé vẫn rất ngoan, học tốt, lớn nhanh.

Tôi phải cám ơn Lavie vì đã vượt qua những điều tưởng chừng như không thể. Tôi cũng cám ơn hai cô bảo mẫu rất nhiều vì thực sự yêu thương con. Tôi không dám nhìn vào mắt Lavie vì quá giống Mai Phương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại