Quý tử bịa chuyện bị cướp để bán điện thoại iPhone XS Max lấy tiền tiêu xài

Q.Luật |

Một quý tử ở Đà Nẵng sau khi cầm cố chiếc iPhone XS Max đã đến trụ sở công an phường trình báo mình bị 2 đối tượng dùng dao cướp điện thoại.

Ngày 24-3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Trước đó, tối 20-3, Trần D. H. (SN 1996, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) trình báo mình vừa bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao kề vào cổ và cướp tài sản tại bãi lốp xe cũ ở đường Tôn Đản (thuộc tổ 18, phường Hòa Phát).

Theo H, tài sản bị mất là 1 điện thoại i Phone XS Max trị giá 12 triệu đồng và 250.000 đồng bỏ trong ốp lưng điện thoại.

Quý tử bịa chuyện bị cướp để bán điện thoại iPhone XS Max lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Quý tử Trần D. H. tại trụ sở công an

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng chỉ huy cán bộ, chiến sĩ điều tra làm rõ. Tối cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành truy vết, tìm nhân chứng; trích xuất camera xung quanh khu vực.

Thông qua hình ảnh từ camera và lời khai của người dân trong khu vực, lực lượng công an nhận thấy thời điểm diễn ra vụ cướp như lời khai của H. không có bất cứ vụ xô xát, gây rối nào.

Trước nghi vấn trên, Đội Cảnh sát Hình sự quận Cẩm Lệ tiếp tục mời thanh niên H. lên trụ sở cơ quan để làm rõ.

Cuối cùng, H. thừa nhận đã bịa ra câu chuyện mình bị cướp điện thoại để qua mắt cha mẹ. Theo đó, do đang cần tiền trả nợ nên vào ngày 19-3, H. đã rao bán điện thoại iPhone XS Max trên chợ thương mại điện tử "Chợ tốt" với giá 9 triệu đồng.

Sợ gia đình phát hiện việc mình bán điện thoại để lấy tiền ăn chơi nên vào tối 20-3, H. đến Công an phường Hòa Phát bịa ra sự việc bị mình cướp tài sản để trình báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại