Máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon, phi công sống sót kỳ diệu nhờ 1 chiếc bánh mỳ

Minh Nhật |

Sau khi máy bay rơi xuống rừng nhiệt đới Amazon, phi công người Brazil Antonio 'Toninho' Sena, 36 tuổi đã sống sót kỳ diệu trong 36 ngày chỉ bằng chiếc bánh mì duy nhất anh mang theo.

Máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon, phi công sống sót kỳ diệu nhờ 1 chiếc bánh mỳ - Ảnh 1.

Viên phi công may mắn sống sót sau khi máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon

Theo Mirror, phi công Antonio được phát hiện và giải cứu trong tình trạng bị sụt cân nghiêm trọng sau khi máy bay của anh gặp nạn, rơi trong rừng Amazon 36 ngày trước đó.

Theo đó, Antonio đã cất cánh vào ngày 28/1 từ Alenquer ở bang Para, Brazil - trên bờ phía bắc của sông Amazon.

Anh dự định tới thành phố Almeirim nhưng chiếc Cessna 210 của anh bị mất động cơ nên anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Người đàn ông 36 tuổi chỉ sống sót nhờ chiếc bánh mì duy nhất mà anh đã mang theo trên máy bay.

Máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon, phi công sống sót kỳ diệu nhờ 1 chiếc bánh mỳ - Ảnh 2.

Hình ảnh phong độ của phi công Antonio trước khi máy bay gặp nạn

May mắn, 36 ngày sau khi mất tích trong rừng, Antonio được một nhóm người thu hoạch hạt phát hiện. Họ đốt lửa cho đội tìm kiếm để họ có thể xác định được vị trí của viên phi công.

Khi Antonio được đội cứu hộ đón vào ngày 6/3, anh đang trong tình trạng bị mất nước nghiêm trọng, người yếu và có một số vết trầy xước trên cơ thể.

Tuy nhiên, anh đã được đoàn tụ với gia đình thân yêu của mình trước khi được đưa đến bệnh viện.

Antonio, người bị tai nạn chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ 36 của mình chia sẻ: "Điều duy nhất giúp tôi mạnh mẽ và giúp tôi có thể sống sót thoát khỏi hoàn cảnh đó là tình yêu tôi dành cho gia đình, mong muốn được gặp cha mẹ và anh trai, em gái của tôi một lần nữa. Đó là một câu chuyện về tình yêu và niềm tin", anh Antonio chia sẻ.

Máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon, phi công sống sót kỳ diệu nhờ 1 chiếc bánh mỳ - Ảnh 3.

Thân hình tiều tụy của phi công Antonio khi được cứu khỏi rừng Amazon sau khi mất tích 36 ngày.

Anh cũng kể với truyền thông địa phương rằng anh đã suýt chết đuối sau khi nghe thấy tiếng máy gặt, liền băng qua một con suối để tìm đến chỗ những người thu hoạch hạt.

Nói về những người thu hoạch hạt đã cho anh thức ăn, Antonio chia sẻ: “Những người thu hoạch hạt có một trái tim rất ấm áp. Maria Jorge và tất cả những người thợ gặt, cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ, tôi yêu bạn hết lòng".

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã không bao giờ bỏ rơi tôi. Cảm ơn Chúa", anh nói tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại