Chủ quan với vết thương nhỏ do chó cưng cắn, người phụ nữ không ngờ tự đặt mình vào hiểm cảnh

Đinh Kim |

Người phụ nữ không mấy để tâm vì vết cắn quá nhỏ nhưng chính nó lại là nguyên nhân khiến sức khỏe bà bị đe dọa suốt 2 tuần nay.

The Sun vừa đưa tin về một vụ việc đau lòng xuất phát từ sự chủ quan xảy ra ở Anh. Cụ thể, vào hôm 16/1 vừa qua, bà Michelle Ellis (41 tuổi) bất ngờ bị chó cưng cắn khi đang vuốt ve và nhốt nó vào lồng.

“Đó là một vết cắn nhỏ, kích thước chỉ bằng một đốt thuốc lá. Vì thế, mẹ và cả chúng tôi đều không chú ý tới. Chẳng ngờ, vết thương đó lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy”, chị Keana (24 tuổi), con gái bà Michelle cho hay.

Cụ thể, vài ngày sau khi bị chó cắn, sức khỏe bà Michelle suy giảm nhanh chóng, có dấu hiện bị nhiễm trùng máu. Bà được gia đình đưa vào Bệnh viện Derriford ở Plymouth (Anh) trong tình trạng hôn mê, môi, mũi và tay đều đã chuyển sang màu đen. Sau khi kiểm tra cẩn thận, các bác sẽ tiến hành lọc máu cho bà Michelle.

Chủ quan với vết thương nhỏ do chó cưng cắn, người phụ nữ không ngờ tự đặt mình vào hiểm cảnh - Ảnh 1.

Hai chú chó cưng được bà Michelle nuôi dưỡng.

Theo Melanie Ellis – em gái bà Michelle, bệnh nhân bị suy đa tạng, phải dùng thuốc an thần và thuốc giảm đau trong suốt 2 tuần qua. Thận không hoạt động trong khi các biến chứng và ảnh hưởng khác vẫn chưa thể xác định. Đau đớn hơn, để tránh cho tình trạng nhiễm trùng không lan rộng, hai tay của bà Michelle đã bị cắt bỏ.

“Chị gái tôi vẫn chưa biết chuyện xảy đến với đôi tay của mình. Chúng tôi đang chờ thời điểm để nói nhưng không biết liệu chị có đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này hay không”, bà Melanie buồn bã chia sẻ.

Chủ quan với vết thương nhỏ do chó cưng cắn, người phụ nữ không ngờ tự đặt mình vào hiểm cảnh - Ảnh 2.

Chỉ vì chủ quan trước vết thương nhỏ do chó cắn, bà Michelle phải cắt cụt hai tay (không rõ con chó trong ảnh liệu có phải con đã cắn bà hay không).

Được biết, chi phí để lắp một bàn tay giả là 32.000 bảng Anh, mỗi bàn tay như vậy cần phải được thay mới 5 năm/lần. Để có đủ tiền trang trải cho việc điều trị và lắp tay giả, gia đình bà Michelle đã phát động cuộc gây quỹ 100.000 bảng Anh, kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ các mạnh thường quân.

Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được số tiền quyên góp 2.000 bảng Anh. Gia đình bà Michelle cũng đang lo lắng vì không được vào thăm người thân do dịch COVID-19 rất phức tạp.

Sự việc xảy đến với bà Michelle là một bài học cảnh tỉnh đối với mọi người, phải cẩn thận hơn và không được chủ quan trước những vết thương do chó gây ra. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, mọi người vẫn nên tới cơ sở y tế để được tư vấn, kiểm tra và tiêm vaccine phòng dại nếu cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại