Những nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Indonesia: Ai cũng có cho mình một câu chuyện, nhưng mọi thứ đã kết thúc theo chuyến bay định mệnh

J.D |

Một bà mẹ mang thai, một gia đình 5 người, một người cha đi công tác. Tất cả đều có mặt trên chuyến bay định mệnh gặp nạn ngày 9/1 tại Indonesia.

Ở thời điểm hiện tại, nhà chức trách tại Indonesia vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm 62 người trên chuyến bay mang số hiệu 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air. Chuyến bay ấy đã rơi chỉ sau 5 phút cất cánh vào chiều ngày 9/1/2021.

Đó là một chiếc Boeing 737-500 - mẫu cũ hơn rất nhiều so với loại 737 Max từng bị đình chỉ bay toàn thế giới tới 20 tháng vì gây ra những vụ tai nạn thảm khốc. Chuyến bay chở 62 người - bao gồm 50 hành khách (43 người lớn, 7 trẻ em) cùng 12 thành viên phi hành đoàn.

Tại Jakarta, rất nhiều người đã tập trung tại Pontianak. Đó là gia đình người thân của các nạn nhân, đến để nhận dạng những người mất tích, và chờ đợi một tia hy vọng có thể xảy đến. Những người trên chuyến bay ấy, ai cũng mang theo mình một câu chuyện, ai cũng có người chờ đợi, nhưng rồi mọi thứ tan biến khi sợi dây định mệnh đứt rời.

Chuyến đi cuối cùng của đôi vợ chồng dự tang lễ bố

Những nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Indonesia: Ai cũng có cho mình một câu chuyện, nhưng mọi thứ đã kết thúc theo chuyến bay định mệnh - Ảnh 1.

Vợ chồng Muhammad Nur Kholifatul (phải) và Agus Minarni (trái) - 2 nạn nhân trên chuyến bay định mệnh

Agus Minarni và chồng - anh Muhammad Nur Kholifatul Amin đã lên chuyến bay định mệnh từ Mempawah tới Jakarta để dự tang lễ của bố mình, được tổ chức tại Ponorogo (phía đông Java).

Tại Ponorogo, họ đã có cơ hội để thăm con trai mình - vốn đang theo học một trường phổ thông tại đây. Đến khi trở về Jakarta, họ gặp Yudiansyah Yunus - em trai của Minarni. Yunus muốn tìm cách xin một suất học cho con trai mình tại ngôi trường này.

Nhưng chẳng ai biết được rằng, đó cũng là lần cuối họ có thể gặp nhau. Và lỗi nằm ở định mệnh.

Vợ chồng Minarni vốn định bay về nhà từ ngày 5/1, trên chuyến bay của một hãng hàng không khác. Nhưng khi đến sân bay, họ nhận được tin cần phải có kết quả xét nghiệm PCR cho Covid-19 thì mới được phép lên tàu. Vậy là, việc di chuyển bị hoãn 2 ngày.

Đến khi nhận được kết quả xét nghiệm, họ mới có thể đặt một chuyến bay khác để trở về, và lần này lại là chuyến bay định mệnh của Sriwijaya Air.

Yunus cho biết sự ra đi của chị gái anh là mất mát rất lớn cho gia đình. "Chị ấy rất tốt bụng," - anh chia sẻ. "Chị luôn giúp tôi và em gái, đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành nhất."

Trả lời với CNN, Yunus nói anh mong rằng nhà chức trách sẽ làm mọi cách để "ít nhất là tìm được thi thể vợ chồng chị gái", để anh có thể cho chị một lễ tang tử tế như bình thường. "Đó là toàn bộ những gì tôi mong muốn lúc này."

Bi kịch của một gia đình 5 người

Những nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Indonesia: Ai cũng có cho mình một câu chuyện, nhưng mọi thứ đã kết thúc theo chuyến bay định mệnh - Ảnh 2.

Gia đình anh Rizki Wahyudi và vợ - Indah Halimah Putri

Cũng trong chuyến bay định mệnh ấy là gia đình 5 người của anh Rizki Wahyudi (26 tuổi) cùng vợ Indah Halimah Putri, con trai 7 tháng tuổi, mẹ của Wahyudi và một người em họ. Họ được thông báo đã mất tích và có khả năng không còn sống, theo lời thân nhân của gia đình.

Gia đình Wahyudi bay đến đảo Bangka để thăm người thân, sau đó quay trở lại Tây Kalimantan - nơi họ sinh sống. Vấn đề nằm ở chỗ, họ phải quá cảnh tại Jakarta, và lại đúng vào chuyến bay định mệnh.

Hôm 10/1, hai người chú bác của Wahyudi đã cung cấp ADN của mình nhằm hỗ trợ việc nhận dạng các nạn nhân được tìm thấy.

Tấm ảnh cuối của bà mẹ mang thai cùng 2 con nhỏ

Những nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Indonesia: Ai cũng có cho mình một câu chuyện, nhưng mọi thứ đã kết thúc theo chuyến bay định mệnh - Ảnh 3.

Tấm hình tên là bức ảnh cuối cùng mà Ratih Windania có thể đăng trên mạng xã hội. Cô là một trong số 62 người có mặt trên chuyến bay định mệnh, cùng với con gái Yumna (2 tuổi) và cháu trai (Athar Rizki Riawan, 8 tuổi). Và tấm hình được chụp ngay trước khi chiếc máy bay Boeing 737 của hãng Sriwijaya Air cất cánh.

Bản thân Windania khi đó cũng đang mang thai 4 tháng, trở về sau khi đến thăm gia đình người thân. Trong đoạn story đăng trên Instagram, cô đã nói lời từ biệt với gia đình. Nào ngờ, đó lại là lời vĩnh biệt.

Bố đi công tác và không trở về nữa

Những nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Indonesia: Ai cũng có cho mình một câu chuyện, nhưng mọi thứ đã kết thúc theo chuyến bay định mệnh - Ảnh 4.

Yohanes Suherdi (30 tuổi) đến Jakarta trong một chuyến công tác, và đang trên đường trở về với gia đình tại Ngarak - ngôi làng cách sân bay Pontianak vài giờ di chuyển. Anh lên máy bay tại Jakarta, và không bao giờ trở lại nữa.

Vợ anh, Susilawati Bungahilaria (32 tuổi) cho biết cô mong chồng sẽ bình an, dù cơ hội là rất mong manh. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai 5 tuổi, Rian Gusti Rafael.

Theo lời Bungahilaria, chồng cô là một người rất tốt, giỏi giao tiếp. Cô đã nói chuyện với chồng một lúc trước khi thảm họa xảy ra.

"Tin nhắn cuối cùng, anh ấy dặn tôi nhớ đưa con đi khám bệnh. Thằng bé bị sốt," - cô chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Và giờ, con trai liên tục hỏi cô khi nào cha bé sẽ về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại