Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười

THÁI ANH |

"Chúng tôi đã cố gắng giải thích cho con gái hiểu rằng con bé không thể làm tất cả những thứ mà chó cưng của gia đình làm được" - đây là lời nói "bất lực" của bố mẹ bé gái.

Gia đình của cô bé Annabell cùng nhau chung sống tại Brazil. Từ khi còn rất nhỏ, đứa trẻ này đã vô cùng gắn bó với những chú chó của gia đình, bao gồm Zaya, Neném và Tataia. Chỉ cần một trong số chúng di chuyển là y như rằng cả 3 còn lại sẽ theo sau.

"Chúng gắn bó như bạn bè thân thiết vậy. Mỗi buổi sáng, con gái tôi sẽ hôn từng chú chó. Con bé yêu chúng như thể chúng là chị em của con bé" - mẹ của bé Annabell, Lawria Melo, nói với The Dodo.

Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười - Ảnh 1.
Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười - Ảnh 2.

Annabell thường cùng với 3 chú chó chơi đùa bên ngoài nhà suốt hàng giờ đồng hồ. Sự gắn kết của chúng khiến bố mẹ Annabell vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày gần đây, âm thanh cười đùa vui tươi của đứa trẻ và 3 con vật bỗng chốc tan biến, mọi thứ trở nên im bặt lạ thường. Thế là bố mẹ Annabell phải đi ra ngoài để kiểm tra, lo sợ điều gì đó chẳng lành.

Trái ngược với mọi sự lo lắng, vợ chồng Lawria sau khi bước ra ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu và cũng khiến cả hai bật cười. Thì ra sau một thời gian chơi đùa lăn lê bò toài bên ngoài, Annabell và 3 chú chó đều đã thấm mệt, chúng quyết định nằm ngay trên nền đất để... ngủ. Annabell có thể đi vào ngủ trong giường nhưng cô bé không muốn rời xa các bạn.

Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười - Ảnh 3.
Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười - Ảnh 4.

"Tôi đã bật cười ngặt nghẽo. Từ đầu đến chân con gái tôi đều là đất cát" - Lawria kể lại.

Trong khi vợ chồng Lawria cảm thấy cảnh tượng ấy vô cùng thú vị và đáng yêu nhưng có vẻ như bé Annabell không cảm thấy điều gì bất thường.

"Con bé vẫn chưa biết nói nhưng tôi tin con bé xem chuyện đó là bình thường. Chúng tôi đã cố gắng giải thích với Annabell rằng con bé không được bắt chước các bạn thực hiện một số hành vi nhất định" - Lawria nói. Thế nhưng, có vẻ như Annabell vẫn chưa hiểu hoặc bỏ ngoài tai lời bố mẹ nói mà cứ thế chơi đùa vô tư cùng các bạn.

Dù vậy thì bố mẹ bé Annabell cũng không hề thấy phiền lòng, thậm chí họ lại còn vui mừng vì con gái lúc nào cũng có những "người bạn" trung thành ở bên cạnh, dạy cho đứa trẻ biết yêu thương và chia sẻ.

Con gái đang chơi với bầy chó bỗng im bặt, bố mẹ lo lắng đi kiểm tra thì thấy đứa trẻ nằm sấp dưới đất, tiến lại gần liền bật cười - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại