Cây tre cứu sống 3 ngư dân trên biển

Thành Long |

Cơn bão số 9 đi qua để lại những mất mát quá lớn. Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bão làm 2 tàu cá bị chìm, 26 ngư dân mất tích.

Những ngày qua, làng chài Kim Giao Thiện chìm trong nỗi buồn vô vọng. Hôm nay, cả làng vỡ òa niềm vui khi biết 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm được cứu sống.

17h chiều, tại gia đình ông Lê Văn Tiếp, thôn Kim Giao Thiện, phường Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn còn đông người vào ra, chúc mừng. Những lời thăm hỏi, động viên anh Tiếp vì con trai anh, Lê Minh Don, 20 tuổi, 1 trong 14 thuyền viên đi trên tàu cá BĐ 97649 vừa được 1 tàu hàng nước ngoài cứu sống.

Cây tre cứu sống 3 ngư dân trên biển - Ảnh 1.

Bà con làng xóm qua chúc mừng và động viên gia đình anh Hoài.

Don là 1 trong 3 người vừa được tàu hàng Foutuner IRIS cứu sống và bàn giao cho tàu kiểm ngư của nước ta. Ông Lê Văn Tiếp nhắc về 3 ngày qua cả gia đình ăn không ngon, ngủ không yên, đi ra đi vào, gọi điện khắp nơi, mong ngóng thông tin về con trai. Ông Tiếp cho biết, gia đình cũng không dám hy vọng con mình còn sống, vì sóng gió to như vậy.

Thế nhưng, tối qua khi nhận điện thoại anh Hoài là cậu ruột gọi điện báo về báo cháu còn sống và kể lại câu chuyện sống sót của 3 người, cả gia đình ôm nhau khóc, chạy ra đường hét to cho bà con cùng nghe. Ông Tiếp cho biết, việc 3 người được cứu sống như 1 phép màu, vì khi đó tàu chìm, 2 ngư dân mất tích, còn lại 12 anh em bám vào 2 thuyền thúng.

Sau đó, sóng đánh vỡ thúng, 8 người bám vào 1 cây tre dài, 4 người bám vào nắp hầm bảo quản lạnh bằng xốp, cứ thế trôi dạt trên biển. Trải qua 2 ngày 2 đêm chống chọi với cái lạnh, đói, khát, từng người cứ lịm dần. Vậy là trên cây tre dài ban đầu có 8 người bám vào, đến khi tàu hàng Foutuner IRIS đến cứu chỉ còn lại 3 người là Lê Minh Don, Võ Văn Hoài và Huỳnh Xuân Phi.

Ông Lê Minh Hoàng, 76 tuổi, ông nội của Don vẫn chưa tin cháu mình từ cõi chết trở về: “Nghe tin dữ khiến tôi không ăn không ngủ. Có 2 đứa cháu mà giờ nó chết 1 đứa thì chết chứ không thể sống được. Nguyên ngày nguyên đêm cả vợ chồng không ăn. Bắt đầu hôm nay nghe nguồn tin mừng muốn đứng tim luôn.”

Ngay gần đó là gia đình ngư dân Huỳnh Xuân Phi, 1 trong 3 người sống sót thần kỳ vừa được tàu hàng cứu sống. Gia cảnh của anh Phi rất khó khăn. Anh một mình đi biển nuôi vợ, 2 con trai và bố đẻ. Bố anh mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay, vợ không có nghề ổn định, 2 đứa con, một đứa 15 và đứa kia 10 tuổi, đang tuổi ăn học. Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh nằm bên mép biển Hoài Hải, trong nhà chỉ có bộ bàn ghế là tài sản đáng giá. Chị Huỳnh Thị Tiết, vợ anh Phi chia sẻ, mấy hôm nay, nghe tin tàu chìm, anh bị rơi xuống biển, chị cứ đi ra đi vào, chạy qua hàng xóm ngóng tin chồng.

Cây tre cứu sống 3 ngư dân trên biển - Ảnh 2.

Bà con chúc mừng khi nghe tin anh Don được tàu hàng cứu sống.

Đêm qua, nghe tin anh Phi còn sống, cả nhà òa khóc: “Ai cũng òa khóc, cái òa khóc vui vẻ, mừng rỡ, ai cũng mừng hết. Cả nhà nội ngoại ai cũng mừng hết, anh Phi như sinh lại thành một người khác, một phép màu.”

Mấy ngày qua, đoạn đường dài khoảng 1 cây số từ nhà anh Huỳnh Xuân Phi đến nhà của thuyền trưởng Võ Ngọc Đô, tàu cá BĐ 97649 ở thôn Kim Giao Thiện, phường Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định luôn tấp nập người qua lại. Cả thôn này đều theo nghề biển nên khi nghe tin tàu cá bị chìm, 14 ngư dân mất tích, bà con bỏ hết công việc, thi thoảng lại chạy qua nhà ông Võ Phòng để hỏi thăm thông tin. 

Ông Võ Phòng là cha đẻ của thuyền trưởng Võ Ngọc Đô, anh Võ Văn Hoài và là ông ngoại của ngư dân Lê Minh Don. Đến hôm nay, khi nhận thông tin 3 người còn sống, cả làng đều mừng. Bản thân ông Võ Phòng khi nhận thông tin con trai thứ 8 là Võ Văn Hoài và cháu ngoại Lê Minh Don còn sống ông rất vui, nhưng người con trai thứ 5 của ông là Võ Ngọc Đô vẫn còn mất tích trên biển.

Ông Võ Phòng luôn mong đợi tin tốt lành đến với con trai mình: “Tôi cứ đi khấn vái dưới lăng, đình, miếu để cúng, cầu khẩn, tâm linh của mỗi người. Nếu linh thiêng thì phù hộ cho con mình được may mắn, cứu hộ cứu nạn tìm kiếm có để báo tin về cho gia đình thì rất vui. Đồng ý trong lòng mình rất vui nhưng có gì đó không thể hiện ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại