Người đàn ông tử vong vì SARS-CoV-2 sau khi tham gia 'tiệc COVID'

Minh Hạnh |

Một người đàn ông ở thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã tử vong vì COVID-19 sau khi cố gắng chứng minh rằng căn bệnh này là một trò lừa bịp.

Theo báo giới địa phương, người đàn ông (khoảng 30 tuổi) đã phải nhập viện sau khi tham dự một “bữa tiệc COVID”.

“Ngay trước khi bệnh nhân qua đời, cậu ấy nhìn về phía y tá và nói “tôi đã phạm sai lầm”. Cậu ấy nói từng nghĩ COVID-19 là trò lừa bịp, nhưng thực tế không phải vậy”, bác sĩ Jane Appleby - người đứng đầu trung tâm y tế Methodist Healthcare nói.

“Tiệc COVID” là sự kiện được nhiều người Mỹ tổ chức với mục đích lây bệnh cho nhau, để khi được chữa khỏi, thì những người này sẽ không còn bị áp dụng luật hạn chế ra đường.

Ở một số trường hợp khác, “tiệc COVID” được tổ chức để xem có ai nhiễm virus không, vì nhiều người vẫn cho rằng căn bệnh COVID-19 là một trò lừa bịp.

Ở thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh sau khi chính quyền dần dỡ bỏ các lệnh hạn chế.

Ngày 10/7, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục - hơn 63.000 ca.

Bác sĩ hàng đầu nước Mỹ - Bob Lahita - cảnh báo số ca bệnh mới gia tăng sẽ kéo theo việc gia tăng đáng kể về số người chết, nếu chính quyền không tiến hành tái áp dụng lệnh phong tỏa quy mô lớn.

Tính đến sáng 12/7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 3.245.158 ca mắc COVID-19, với 134.764 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại