Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được

Cao Thanh Hương |

"Em không tự tin vào body của mình. Em có sức hút nhưng không sexy", diễn viên Tam Triều Dâng chia sẻ.

Tam Triều Dâng sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Thế nhưng cô gái sinh năm 1998 ấy lại bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, bắt đầu từ công việc của người mẫu nhí rồi chuyển sang làm diễn viên như một ngã rẽ trời định.

Tam Triều Dâng để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, như: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Thần tượng, Nước mắt loài cỏ dại, Bữa tối của diều hâu, Ngôi sao Khoai tây, Ngày ấy mình đã yêu...

22 tuổi đời, Tam Triều Dâng có tới 10 năm tuổi nghề. Niềm đam mê của Tam Triều Dâng là diễn xuất nhưng bên cạnh đó, cô vẫn mơ ước hoàn thành chương trình học đại học để sau này có bằng cấp, điều hành một công ty của riêng mình. Đó chính là lý do cô từng có 3 năm tạm ngưng đóng phim để tập trung cho việc học.

3 năm đó, Tam Triều Dâng phải từ bỏ nhiều cơ hội tốt trong phim ảnh. Và khi quay lại, mọi thứ thật khó khăn nhưng cô không hối hận. Cô nghĩ, ở thời điểm này, mình còn trẻ nên muốn sống chậm và chọn hướng đi chính xác để sau này không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.

Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được - Ảnh 1.

Diễn viên Tam Triều Dâng.

Bị trầm cảm vì gia đình phá sản, bạn bè cô lập

Tạm ngưng đóng phim 3 năm, khi trở lại Tam Triều Dâng gặp nhiều khó khăn không?

Thật lòng là từ xưa đến giờ, mọi người thường tìm đến em mời đi phim nhưng sau 3 năm tạm nghỉ đóng phim, khi trở lại, em phải chủ động đi tìm kiếm cơ hội cho mình.

Điều em cảm thấy may mắn là trong 3 năm đó, mọi người vẫn tìm em. Thời điểm ấy, em buộc phải từ chối. Em sợ đọc kịch bản rồi mình sẽ bứt rứt, sẽ nhớ, sẽ thèm cảm giác đi phim nên bảo mọi người đừng mời nữa.

Em cũng đoán được rằng, khi quay lại mình sẽ gặp khó khăn. Vì người này người kia đồn nhau, hễ đề xuất diễn viên thì thế nào cũng có người bảo, bé đó đang đi học rồi, không đi phim nữa. Cho nên em chủ động tìm người, tìm dự án.

Điều em hối tiếc duy nhất là trong thời gian 3 năm đó, em hầu như không tương tác với mạng xã hội. Làm vậy gần như là tự mình dẹp bỏ hết mọi cơ hội của mình, giống như tự triệt đường sống của bản thân vậy.

Thời điểm Tam Triều Dâng tạm ngưng đóng phim hình như cũng trùng với khoảng thời gian gia đình gặp biến cố về kinh tế. Lẽ ra, Dâng phải làm nhiều hơn để kiếm tiền thì em lại "co cụm" vào trong, tự cắt đứt "cần câu cơm" của mình?

Gia đình em có điều kiện nên dù không thích phụ thuộc ai thì em đi làm với tâm lý vì đam mê chứ không vì cơm áo gạo tiền. Không thích làm thì vẫn có thể dựa vào gia đình được. Chỉ cần nói, con mệt, không muốn làm nữa là ba mẹ nuôi ngay.

Cho nên dự án nào thích, em mới làm. Đó cũng là một kiểu kén chọn nên cơ hội cũng ít đi, mà làm nghề này phải xuất hiện nhiều người ta mới nhớ.

Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được - Ảnh 2.

22 tuổi đời, Tam Triều Dâng đã có 10 năm tuổi nghề.

Ba mẹ phá sản từ lâu nhưng giấu em. Lúc em biết chuyện là cuối năm lớp 11. Đất đai của ông bà để lại thì vẫn còn, nhưng mất hết phần gia tài ba gầy dựng bao nhiêu năm. Khi biết chuyện, em bị sốc tâm lý. Một thời gian khá dài, em mới chấp nhận được chuyện đó.

Rồi ở trên lớp, em bị bạn bè cô lập. Nhiều thứ dồn nén làm em trầm cảm. Thời điểm đó, em không muốn tiếp xúc với ai, không muốn gặp gỡ ai. Em bị áp lực quá nhiều và kinh tế chỉ là một trong số đó. Khi em như vậy thì chị Hai em rất vất vả.

Gia đình phá sản, bản thân Tam Triều Dâng trong 3 năm đó cũng gần như không làm gì. Nhưng em vẫn mua ô tô và thậm chí học trong một ngôi trường đắt đỏ, với học phí là hơn 50 triệu đồng một học kỳ?

Em mua xe trả góp. Thật ra, cũng không phải là em không có tiền. Từ xưa tới giờ, em không ăn xài gì ghê gớm nên cũng dành dụm được ít nhiều. Để nói có tiền mua nhà, mua xe thì không được nhưng đủ cho em sống ổn trong khoảng thời gian "án binh bất động", đủ để lo trang trải cuộc sống, việc học cũng như tiền thuê nhà.

"Cặp đạo diễn để có vai, em nghe nhiều nhưng hoàn toàn xa lạ với em"

Tam Triều Dâng là một diễn viên có nhan sắc mà nghề này thì nhiều cám dỗ. Dâng đã bao giờ rơi vào tình huống đó, nhất là khi bước vào nghề từ năm 12 tuổi?

Ba em cũng vì lo con gái bị dụ dỗ mà đắn đo không muốn cho em theo nghề này. Ba xem phim, thấy người ta cho uống ly nước rồi bị thế này thế kia nên rất sợ. Nhưng chuyện bị dụ dỗ hay không, em nghĩ là do hình ảnh mình đến với người ta như thế nào.

Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được - Ảnh 4.

Mặc dù xinh đẹp, quyến rũ nhưng...

Em vào nghề từ năm 12 tuổi, là một cô bé ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện nên ánh nhìn của mọi người dành cho em là tâm thế bảo vệ, che chở. Rồi mọi người có tâm lý, Tam Triều Dâng tham gia nghệ thuật từ sớm, đã đi một chặng đường dài rồi, muốn dụ dỗ cũng khó.

Bản thân em cũng được đánh giá là người nhạy bén, thông minh, có nền tảng tốt nên người tiếp xúc với em cũng ở một "tầng" khác. Ngay cả chuyện cặp đạo diễn để có vai, em nghe nhiều nhưng đó thật sự là một chuyện rất xa lạ với em. Chưa từng có ai làm như vậy với em cả.

Vậy khi Tam Triều Dâng trở lại với nghề sau 3 năm, khi mình ở vị trí là người đi tìm cơ hội làm nghề thì có bị người ta giở trò?

Đúng là khi trở lại nghề, em gặp nhiều người mới, ê-kíp mới, đơn vị mới nhưng mọi thứ vẫn rất tích cực. Tuy em ở vị trí cần người ta nhưng em cũng biết mình không phải là con số 0. Mọi người còn nhớ tới em.

Em cần người ta nhiều hơn nhưng cũng không có nghĩa là, em muốn quay lại thì phải thế này thế kia với anh, chị. Ở đâu đó, người ta vẫn dành thiện cảm và sự ưu ái cho em. Em không gặp những trường hợp đó.

Với những người bị dụ dỗ, gạ gẫm... em nghĩ họ cũng cần xem lại chính mình. Không ai cưỡng ép được ai. Nhìn vào một con người với cách ứng xử của người đó, người ta sẽ biết ngay là có dụ dỗ, gạ gẫm được hay không.

Nghề này, chuyện bị dụ dỗ rất nhiều nhưng cách ứng xử của mỗi người mỗi khác. Với cá nhân em, khi đạo diễn muốn gặp trực tiếp để bàn vai, em luôn đi cùng quản lý. Nếu là người chưa từng làm việc, em chỉ cần hỏi vai như thế nào, bao giờ bấm máy, nếu cứ trả lời vòng vo, đòi gặp trực tiếp, không chịu gặp quản lý là em từ chối ngay.

10 năm trong nghề, em có một chút kinh nghiệm để bản thân không rơi vào tình huống nhạy cảm. Dĩ nhiên, một phần là vì người ta không làm điều đó với mình nhưng lỡ xui mà gặp người ngoan cố, nghĩ rằng liều ăn nhiều thì em cũng xử lý được. Em tự tin mình có chút bản lĩnh nhất định trong công việc này rồi nên không sợ những chuyện như vậy.

Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được - Ảnh 6.

Tam Triều Dâng vẫn nhận mình không thuộc diện sexy.

"Em đang hẹn hò, tìm hiểu"

Tam Triều Dâng đã có bạn trai chưa?

Ở thời điểm này, em sống thật với bản thân, bớt giữ kẽ, cởi mở hơn sau nhiều biến cố trong cuộc sống. Hiện tại, em cũng đang hẹn hò, tìm hiểu. Việc yêu đương sẽ cho em kinh nghiệm khi đóng các vai tình cảm trong phim.

Giống như việc, em từng diễn cảnh hút bóng cười. Vì không biết cảm giác đó như thế nào nên em diễn rất gượng gạo. Em biết chắc chắn là cảnh đó, em diễn dở và dù đạo diễn có cho qua thì em vẫn cảm thấy không hài lòng.

Tam Triều Dâng có thể chia sẻ đôi chút về bạn trai?

Mọi người đánh giá em là người khó tính. Đàn ông nhìn em thường bị dè chừng. Họ nghĩ, chắc em có nhiều người theo đuổi lắm hoặc cũng phải đang quen ai đó nên họ ngại tiếp cận, sợ bị từ chối. Nhưng anh ấy thì khác, đủ bản lĩnh để vượt qua... nỗi sợ đó.

Chúng em gặp nhau trong một bữa tiệc của người quen. Anh ấy không phải gu của em. Em thích đàn ông sâu sắc, bản lĩnh, có khả năng, trách nhiệm. Mọi người hay đưa tiêu chí chung thủy, đẹp trai... nhưng với em, những điều đó là "mức căn bản phải có". Vì anh ấy đáp ứng được hết những mức căn bản đó nên hai đứa mới nói chuyện được với nhau.

Hiện tại, chúng em đang tìm hiểu về tính cách, quan điểm sống có hợp nhau không, xem người ta có quan tâm mình như cách mình muốn hay không...

Anh ấy thu hút được em vì anh có những thứ mới mẻ mà trước giờ em chưa từng tiếp cận. Em trẻ, năng động, thích điều mới mẻ nên hai đứa mới đi đến mối quan hệ tìm hiểu nhau. Anh ấy không phải mối tình đầu nhưng là người đầu tiên em chính thức quen.

Tam Triều Dâng: Sức hút của em làm người ta nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được - Ảnh 8.

Nữ diễn viên không tự tin về body của mình....

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu trẻ bây giờ thường xây dựng hình ảnh sexy từ trên facebook đến cuộc sống. Còn Tam Triều Dâng?

Em làm nghề từ lúc mạng xã hội chưa phát triển mạnh ở Việt Nam nên bản thân hình như bị... lỗi mốt so với các bạn cùng trang lứa. Em thấy các bạn xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội rất tốt và có thể kiếm tiền từ đó, cho các bạn nguồn tiền ổn định. Còn em, có phim mới có tiền, có show mới có tiền.

Nhưng em nghĩ, nghệ sĩ phải ở một level khác. Từng câu nói, hình ảnh phải khác, không phải thích chụp gì, quay gì, nói gì đều có thể đưa lên facebook được. Các bạn đang sử dụng hình ảnh của mình để gây chú ý thì đúng hơn. Làm tốt thì các bạn có thể kiếm tiền tốt nhưng khi mình thật sự là nghệ sĩ thì những điều đó sẽ bị soi.

Ví dụ, nếu em chụp ảnh nude, chắc chắn sẽ bị nói "con bé đó ngày xưa hiền lành thế mà...". Em còn đang làm nghề, không giải nghệ thì không thể bất chấp được.

Hình ảnh mà Tam Triều Dâng xây dựng quá sạch sẽ. Nhưng em cũng là một người mẫu ảnh, nếu được mời chụp bikini thì sao?

Thật ra đã có người mời em chụp bikini nhưng em từ chối. Thậm chí, họ còn mời chụp quảng cáo thuốc tăng vòng 1. Em cũng không chụp. Những gì hơi nhạy cảm là em từ chối, em muốn giữ hình ảnh sạch sẽ.

Nhưng mấu chốt là body em không đẹp. Em không tự tin vào body của mình. Em có sức hút nhưng không sexy. Sức hút của em làm người ta muốn nâng niu chiều chuộng chứ không xôi thịt được.

Cảm ơn Tam Triều Dâng đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại