Tuyền Mập: Những bạn chuyên đóng kép đẹp, đào chính không thể diễn được như tôi

Nguyễn Hương |

Từng rất tủi thân khi bị người khác trêu chọc, ví mình "mập như heo" nhưng bây giờ diễn viên Tuyền Mập rất tự tin và xem cân nặng hơn 100 kg là thế mạnh của mình.

Tuyền Mập tên thật là Phạm Minh Tuyền. Cô sinh năm 1984 tại TP.HCM, từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim "ăn khách" như Tháng năm rực rỡ, Lạc giới, Hương ga, Độc thân tuổi 30, Hy sinh đời trai...

Tuyền Mập gây ấn tượng cho người đối diện ngay từ ngoại hình nặng hơn 100 kg của mình và được đồng nghiệp, khán giả yêu thích bởi sự vui vẻ, hoạt náo cũng như sự chân tình, thẳng thắn. Mới đây, trong chương trình "Chuyện của sao", Tuyền Mập đã có những giây phút trải lòng về cuộc đời và các vai diễn của mình...

Tuyền Mập: Những bạn chuyên đóng kép đẹp, đào chính không thể diễn được như tôi - Ảnh 1.

Diễn viên Tuyền Mập.

Chưa bao giờ phải ganh đua, giành giật với ai để có vai

Tuyền Mập kể, từ hồi cấp 2, cô đã mặc cảm với thân hình quá khổ. Khi đó, đi đâu cũng bị mọi người trêu chọc. Tuyền Mập từng bị tự kỷ vì thân hình quá khổ của mình. Cô cũng từng cố gắng giảm cân nhưng... đều thất bại. Đã có lúc, Tuyền Mập cảm thấy vô cùng chán nản và chán ghét mọi thứ, ghét cả chính bản thân mình.

Tuy nhiên, đến năm cấp 3, Tuyền Mập quyết định coi việc mập là thế mạnh và như một cách "chiến thắng bản thân", cô đi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Ý thức được ngoại hình của mình, Tuyền Mập không buồn mà còn tự tin. Bước vào trường Sân khấu điện ảnh với cân nặng 80 kg nhưng đến khi ra trường, cho tới hiện tại, nữ diễn viên đã nặng hơn 100 kg.

Một số đàn chị trong nghề như nghệ sĩ Minh Vượng, nghệ sĩ Mai Thanh Dung, vì ngoại hình quá khổ mà không được giao các vai đào đẹp trên sân khấu, vì cứ hễ bước ra sân khấu là khán giả cười ồ lên. Từ thực tế đó, mà họ bước qua làm hài.

Tuyền Mập không như vậy. Ngay cả khi có ngoại hình to béo, Tuyền Mập vẫn được giao vai đào thương trong các vở chính kịch như "Nhớ thương lắm" của đạo diễn Lê Hoàng Giang hay vai người mẹ trong "Ngôi nhà không có đàn ông"...

Điểm khác biệt của một diễn viên có ngoại hình quá khổ so với những đồng nghiệp có vóc dáng xinh đẹp khác là... họ phải mất nhiều thời gian hơn những nghệ sĩ khác để có thể được khán giả yêu thương mình. 

Và Tuyền Mập đã làm được điều đó bằng chính khả năng diễn xuất cũng như tính tình đáng yêu của mình.

Tuyền Mập: Những bạn chuyên đóng kép đẹp, đào chính không thể diễn được như tôi - Ảnh 3.

Tuyền Mập trong chương trình Chuyện của sao.

Tuyền Mập cho biết, cô không phải ganh đua, hay giành giật ai để có được vai diễn. Với nữ diễn viên, cô phấn đấu là để bổ sung cho nghề được giỏi hơn, chứ không bao giờ đua tranh về vật chất hay những yếu tố ngoài lề khác.

Tuyền Mập nói: "Tôi chưa bao giờ ganh đua với ai về vật chất hay những yếu tố khác, kiểu như giành giật cho được vai đó. Và những người kêu show mình, nhà sản xuất, đạo diễn... họ đều thấy được năng lực của mình ở đâu, cái gì thích hợp với mình thì mời mình. Quan trọng là đạo đức của những người làm nghề với nhau.

Còn thiệt thòi thì tôi không thiệt thòi đâu. Ruộng ai người đó làm. Những vai của chúng tôi thì các bạn người mẫu, những bạn chuyên đóng kép đẹp, đào chính thì không thể đóng được, vì bạn không có ngoại hình đặc biệt như tôi, cũng không thể diễn được như tôi.

Chỉ hơi buồn chút xíu là, thân hình mập thì ít có vai chính và người ta nghĩ, đẹp mới đóng chính được nên tôi nghĩ là, dạng người quá mập như chúng tôi thì thiếu vai chính chứ không thiếu đất diễn.

Tôi vẫn nằm lòng lời dạy của thầy trong trường sân khấu, không có vai diễn nhỏ, quan trọng là mình đầu tư vai diễn của mình như thế nào thôi. Với người to như tôi thì làm gì có vai nào là vai nhỏ".

Tuyền Mập: Những bạn chuyên đóng kép đẹp, đào chính không thể diễn được như tôi - Ảnh 4.

Tuyền Mập cho biết, cô hài lòng với cuộc sống, công việc cũng như ngoại hình và nghệ danh đầy ấn tượng của mình.

"Có người từng bảo tôi mập như heo"

Bỏ qua mặc cảm ngoại hình nhưng cũng không ít lần, Tuyền Mập vẫn phải nghe những lời bình luận khiếm nhã. Nhưng lâu dần, cô quen và tập quên hết tất cả những điều đó.

Tuyền Mập nói: "Càng nghe thì càng buồn, càng nhớ thì càng đau. Có người từng bảo tôi mập như heo, tuy nhiên, lâu dần tôi không còn quan tâm đến những điều đó nữa, coi như là không nghe thấy gì".

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những điều tích cực làm cô thấy vui. "Có những người bảo tôi, trời ơi, giờ nổi tiếng quá, không nghĩ mày được vậy luôn đó. 

Họ không nghĩ là, một con bé ngày trước lầm lì giờ là nghệ sĩ được nhiều người biết và yêu thích. Họ bảo, ở nhà tao cũng có nhỏ cháu mập như mày, mai mốt cho đi làm nghề chung với mày được không.

Họ bị bất ngờ một cách tích cực. Nhưng cũng có câu không tích cực đâu, kiểu, sao càng ngày càng mập quá vậy. Mập như vậy coi chừng tiểu đường, tim mạch, mỡ trong máu nha. Họ kê một danh sách bệnh ra hù tôi. Tôi cũng biết mập thì dễ bị biến chứng nhưng giờ lỡ mập rồi, lỡ được thương rồi, làm sao cho đừng mập hơn thôi", Tuyền Mập chia sẻ.

Tuyền Mập cho biết, cô hài lòng với cuộc sống, công việc cũng như ngoại hình và nghệ danh đầy ấn tượng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại