Italia nới lỏng phong tỏa, người dân hò reo vui mừng

AN NHIÊN |

Cảm giác nhẹ nhõm và lo lắng đan xen khiến người dân Italia có phần ngỡ ngàng khi họ được trở lại đường phố sau gần hai tháng bị "khóa chân" ở nhà bởi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

"Tôi đã không rời khỏi nhà theo đúng nghĩa đen", Sondhi, cư dân thị trấn Orvieto thuộc vùng Umbrian, chia sẻ. 

"Điều choáng ngợp nhất có lẽ là không khí trong lành. Hôm nay, tôi cảm giác như được giải thoát, nhưng với sự thận trọng. Chúng ta có thể được tự do, nhưng chúng ta phải thận trọng", Sondhi nói.

Sondhi là một trong khoảng 4 triệu người dân Italia được quay trở lại làm việc kể từ ngày 4/5 trong một nỗ lực nới lỏng phong tỏa của chính phủ, vào thời điểm Italia đang bước vào giai đoạn 2 kể từ khi công bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19. 

Giai đoạn 2, hay còn gọi là giai đoạn "sống chung với dịch", được Thủ tướng Giuseppe Conte khởi động vào ngày 3/5 vừa qua, kêu gọi người dân "hành động có trách nhiệm".

Trenord, công ty quản lý các dịch vụ vận tải đường sắt ở Lombardy, trung tâm công nghiệp của Italia và cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, cho biết lưu lượng đi lại trong giờ cao điểm buổi sáng tại đây tương đương 30% so với trước khi dịch bùng phát.

Italia nới lỏng phong tỏa, người dân hò reo vui mừng.

Việc nới lỏng các hạn chế đang được chính phủ Italia triển khai thận trọng, với các nhà máy phục vụ xuất khẩu và các công trường xây dựng được phép hoạt động ngay lập tức. 

Các quán bar và nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi nhưng sẽ không thể mở lại hoàn toàn cho đến ngày 1/6. 

Cửa hàng, bảo tàng và thư viện sẽ mở cửa từ ngày 18/5, tiệm làm tóc và phòng tập thể dục trở lại hoạt động từ 1/6. Và các trường học sẽ bắt đầu đón học sinh từ tháng 9.

Những đoạn clip do The Guardian đăng tải cũng cho thấy, người dân thành phố Milan hạnh phúc xuống đường nhảy múa sau nhiều tháng không được ra ngoài, còn người dân tại Venice đứng trên cầu vỗ tay chúc mừng quyết định nới lỏng phong tỏa của chính phủ.

Italia nới lỏng phong tỏa, người dân hò reo vui mừng - Ảnh 4.

Người dân vỗ tay chúc mừng nỗ lực của chính phủ. Ảnh: TG

Vốn thường náo nhiệt vào buổi sáng, giờ đây, các quán bar ở Orvieto trở nên trầm lắng hơn, với những dòng người đeo khẩu trang xếp hàng bên ngoài chờ một ly cà phê Espresso. 

"Đây là một bước tiến tuyệt vời ngay cả khi chúng ta phải thận trọng, và điều đó đủ khiến bạn mỉm cười", một cư dân địa phương có tên Slavik Cebanu chia sẻ.

Jaskaran Singh, người làm việc tại Caffè Barrique, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi có thể mở cửa, ngay cả khi mọi thứ vẫn bị hạn chế và chờ những diễn biến mới. Tôi chỉ hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp".

Mặc dù tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 đang giảm đều tại Italia, nhưng bóng mây mang tên dịch bệnh vẫn tồn tại tại quốc gia này. 

Phần lớn các ca nhiễm mới xuất hiện ở khu vực Lombardy, Piedmont, Veneto. 

"Việc không có ca nhiễm mới nào là vô cùng quan trọng với chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn an toàn, bởi virus vẫn ở đây", Valentina, một đầu bếp ở Orvieto chia sẻ.

Italia nới lỏng phong tỏa, người dân hò reo vui mừng - Ảnh 6.

Mỗi người dân có một cách chào đón cảm giác trở lại đường phố theo cách riêng. Ảnh: Getty

Italia nới lỏng phong tỏa, người dân hò reo vui mừng - Ảnh 7.

Đường phố Italia chấm dứt chuỗi ngày vắng bóng người. Ảnh: TG

Việc duy trì giãn cách xã hội sẽ là điều kiện tiên quyết để chống dịch COVID-19 tại Italia, khi mà dịch bệnh đã cướp đi gần 29.000 sinh mạng tại nước này. 

Người dân giờ đây được phép đi thăm họ hàng, đi tập thể dục, nhưng hầu hết các quyền tự do đi lại khác vẫn bị hạn chế.

Walter Ricciardi, nhà khoa học tư vấn cho bộ y tế về các biện pháp chống COVID-19, cho biết Italia có thể sẽ phải phong tỏa trở lại nếu tỷ lệ nhiễm bệnh có dấu hiệu tăng. "Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầy rủi ro. Sẽ mất hai tuần để xem diễn biến", ông nói.

Tại Lazio, khu vực lân cận Rome, 53 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 3/5. 

"Một cách chậm rãi, tôi cảm thấy lạc quan, nhưng hi vọng chúng ta không quá phấn khích và khiến dịch bệnh tăng một lần nữa", Marsha De Salvatore, một giáo viên tiếng Anh và người sáng lập Câu lạc bộ hài kịch Rome, chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại