Kịch bản đen tối ở Syria sắp ập đến: Nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng

Bình Nguyên |

Nga cứng rắn ra tối hậu thư buộc phiến quân Syria phải rời khỏi Nam Idlib theo thỏa thuận Moscow, nhưng chúng phớt lờ. Kịch bản đen tối nhất đang chuẩn bị ập đến?

"Thân lừa ưa nặng", phiến quân Syria tự tìm chỗ chết

Quân đội Nga đã ra tối hậu thư, buộc phiến quân dỡ bỏ việc chặn hoàn toàn đường cao tốc M4 huyết mạch nối giữa Aleppo - Latakia vào cuối tháng Ba, đồng thời toàn bộ lực lượng của chúng phải rút khỏi khu vực này theo thỏa thuận ngừng bắn đã được Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhất trí tại Moscow ngày 05/03.

Theo thỏa thuận Moscow, tất cả các nhóm phiến quân buộc phải rút khỏi các ngôi làng và thị trấn ở Nam đường cao tốc M4. Nhưng thật kỳ lạ, Nga "nói nhẹ không nghe", phiến quân đúng là "thân lừa ưa nặng", nhất quyết và ngoan cố không chịu rút quân khỏi khu vực này.

Đã vậy, chúng còn khiêu khích cả 2 "ông lớn" khi tuyên bố biết sẵn sàng "chiến đấu với cả quân đội Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ" và ngang nhiên đe dọa Quân đội Nga ở Idlib rằng "chúng ta đang đợi chúng".

Thông điệp cứng rắn của Nga đã được đưa ra, hoặc rút quân (1) hoặc là cố thủ và chết (2), phiến quân đã liều mạng lựa chọn phương án 2 và Quân đội Syria được cho là sẽ tái triển khai lại chiến dịch tấn công quy mô lớn vào khu vực này, chắc chắn phiến quân sẽ lãnh đủ.

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra nhưng dường như họ cũng đành bất lực bởi lẽ chính các nhóm phiến quân, những kẻ mà họ hậu thuẫn, đã quay lưng và tung cú đấm móc khiến quân Thổ "tối tăm mặt mũi" bằng việc tấn công, phá hủy hàng loạt công sự bê tông do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên.

Nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng

Phiến quân chẳng những từ chối rút khỏi Nam Idlib mà còn ngang nhiên đe dọa sẽ tấn công trực diện vào Quân đội Nga ở khu vực này khiến các tướng lĩnh Nga nóng mặt.

Kịch bản đen tối ở Syria sắp ập đến: Nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng - Ảnh 2.

Tiêm kích đa năng Su-34 Nga triển khai tới Syria.

Nhận thấy nguy cơ bị phiến quân tấn công phục kích vào đoàn xe tuần tra chung, Quân đội Nga đã ngay lập tức quyết định tạm dừng kế hoạch đã định. Đồng thời, triển khai một loạt các hành động cứng rắn.

Thứ nhất, khẩn cấp điều động lực lượng quy mô lớn sang Syria, sẵn sàng cho bước ngoặt mới. Ngay từ đầu tháng 3, Nga đã điều động 5 tàu tới Syria gia nhập lực lượng viễn chinh Hải quân Nga đang đồn trú ở đây, hình thành nên một nhóm tác chiến lâm thời với nhiều tàu tên lửa hiện đại, nạp đầy tên lửa hành trình Kalibr.

Nên nhớ, tên lửa hành trình Kalibr đã từng khiến cả thế giới sửng sốt và bất ngờ, còn phiến quân đã được nếm mùi "chết chóc và khủng khiếp" rất nhiều lần.

Ngoài hải quân, Không quân Nga cũng điều động thêm một số máy bay chiến đấu tới căn cứ sân bay Khmeimim, đầu não của lực lượng này tại Syria. Tổng số chiến đấu cơ hiện đại của Không quân Nga tại Syria lên tới xấp xỉ 30 chiếc, gần đạt quy mô của thời kỳ cao điểm những năm 2015-2018.

Các loại chiến đấu cơ chủ lực và hiện đại của Nga ở Syria gồm có tiêm kích đa năng Su-34, Su-35S, máy bay ném bom Su-24, máy bay cường kích Su-25, thậm chí còn có cả máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 (AWACS). Ngoài ra còn có các loại máy bay trinh sát điện tử, máy bay vận tải quân sự.

Kịch bản đen tối ở Syria sắp ập đến: Nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng - Ảnh 3.

Khoang hàng của Sparta II trong chuyến hàng tháng 7/2019.

Thứ hai, trong vài tuần qua, "hàng nóng" được ùn ùn chở sang Syria với đích đến là quân cảng Tartus, nơi đã đón nhiều chuyến tàu vận tải quân sự cỡ lớn.

Nga thậm chí cũng huy động cả tàu dân sự cỡ lớn để lập cầu tiếp viện, trong đó mới nhất, lớn và đáng chú ý nhất là tàu vận tải RoRo Sparta II trọng tải khoảng 7.260 tấn.

Con tàu này chở một lô hàng lớn có thể bao gồm vũ khí hạng nặng (xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành) và đạn dược. Có tin tàu còn chở cả bom nhiệt áp tới Syria. Hàng nghìn tấn vũ khí mới ùn ùn đổ vào Syria sẵn sàng cho những chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Thứ ba, Quân đội Syria liên tục tăng cường lực lượng tới Idlib. Theo đó, Quân đội Syria đã điều động một loạt đơn vị tăng cường từ tỉnh Hama và Latakia tới mặt trận Idlib. Tại đây, các binh sĩ sẽ chờ lệnh để nối lại hoạt động tấn công vào khu vực Jabal Al-Zawiya và Ariha.

Trước đó, một nguồn tin cho biết, quân đội Syria đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công mới tập trung vào mặt trận Jisr Al-Shughour.

Những chỉ dấu trên cho thấy sớm muộn gì kịch bản đen tối ở Idlib cũng sẽ xảy ra. "Thân lừa ưa nặng", rồi đây phiến quân sẽ biết thế nào là "lễ độ"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại