Mất tiền mất cả vợ, đến khi cùng quẫn nhất, người đàn ông nhận được thứ bấy lâu khát khao tìm kiếm

Nguyễn Nhung |

Giàu có, tài hoa, có vợ vừa xinh đẹp lại hiền dịu… tất cả biến mất trong tích tắc. Người đàn ông lâm vào cảnh trắng tay, đến khi sắp chết vì đói, sự việc bỗng nhiên chuyển hướng.

Quà tặng của vị Thần

Một hôm, một vị Thần gặp một người nông dân. Bộ dạng của anh ta vô cùng đau khổ, anh ta chia sẻ với vị thần rằng: "Trâu của con vừa mới chết, không có nó, con chẳng thể nào cày ruộng được, con phải làm sao để tiếp tục xuống đồng cày ruộng đây?"

Vị Thần liền tặng cho người nông dân một con trâu khỏe mạnh, anh ta vô cùng sung sướng, cảm thấy hạnh phúc vô biên.

Không lâu sau, vị Thần lại gặp một người đàn ông đang rầu rĩ. Anh ta nói với vị Thần: "Con bị lừa mất hết tiền, không còn cả lộ phí để trở về quê hương."

Vị Thần nghe xong liền cho anh ta một ít bạc làm lộ phí, người đàn ông rất vui, cảm thấy thật hạnh phúc.

Về sau, vị Thần lại gặp một nhà thơ. Đó là một người còn trẻ, tuấn tú, tài hoa, giàu có và có một người vợ rất xinh đẹp, hiền dịu. Thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy không vui.

Mất tiền mất cả vợ, đến khi cùng quẫn nhất, người đàn ông nhận được thứ bấy lâu khát khao tìm kiếm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vị Thần hỏi anh ta: "Cậu không vui sao? Ta có thể giúp được gì cho cậu?"

Nhà thơ nói: "Con chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi hạnh phúc, người có thể cho con không?"

Vị Thần đáp: "Có thể."

Và thế là vị Thần lấy đi tất cả những gì nhà thơ đó có – sự tài hoa, gương mặt tuấn tú, tài sản và sinh mệnh của vợ anh ta. Làm xong những việc này, vị Thần liền rời đi.

Một tháng sau, vị Thần quay trở lại bên cạnh nhà thơ, lúc này anh ta đã sắp chết vì đói, quần áo rách rưới nằm giẫy giụa trên nền đất. Ông liền hoán trả lại tất cả cho anh ta rồi rời đi.

Nửa tháng sau, vị Thần quay trở lại gặp nhà thơ. Lần này, anh ta không ngừng cảm ơn vị Thần vì đã mang hạnh phúc đến cho mình.

Hạnh phúc là gì?

Lúc bụng đang sôi lên vì đói, có một bát cơm canh nóng hổi đặt trước mặt bạn, đó là hạnh phúc.

Lúc mệt tưởng như sắp chết, có một chiếc giường với chăn ga mềm mại để bạn nằm ngủ một giấc, đó là hạnh phúc.

Khi bạn khóc sưng mắt, có một người dịu dàng đưa cho bạn một cái khăn giấy, đó là hạnh phúc…

Hạnh phúc, là nhu cầu của một người nhờ được thỏa mãn mà trở nên vui vẻ; hạnh phúc, là cảm giác trong lòng mỗi con người.

Hạnh phúc, không có định nghĩa tuyệt đối, đó chỉ là cảm giác trong lòng. Có hạnh phúc hay không, hãy xem lòng mình cảm nhận thế nào.

Mất tiền mất cả vợ, đến khi cùng quẫn nhất, người đàn ông nhận được thứ bấy lâu khát khao tìm kiếm - Ảnh 3.

Hạnh phúc là gì?

Nếu như bạn thường cảm thấy mình không nhiều tiền bằng người khác, địa vị không cao bằng người khác, vợ không đẹp bằng vợ người khác, chồng không gần gũi như chồng người khác, con mình không thông minh bằng con người khác, vậy thì không bao giờ bạn có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Hạnh phúc hay không, tất cả đều do bạn, phiền não thường đến từ sự so sánh, đau khổ xuát phát từ cái gọi là không biết đủ.

Con người vẫn thường theo đuổi hạnh phúc, có người biết rằng mình như thế nào sẽ hạnh phúc, cũng có người không biết hạnh phúc là gì, lại có người đang sống trong hạnh phúc mà không biết, cho đến khi mất rồi mới phát hiện ra, hạnh phúc nằm ở ngay cạnh mình.

Thực ra, con người có hạnh phúc hay không, vấn đề cốt lõi nằm trong tâm của mỗi người. Tâm tốt, tất cả sẽ tốt, tấm lòng đẹp đẽ, mọi thứ sẽ đẹp đẽ, trong lòng vui vẻ, tất cả đều vui vẻ, trong lòng hạnh phúc, tất cả đều hạnh phúc.

Nếu như có một trái tim vui vẻ, hạnh phúc, có thể phát hiện ra điều đẹp đẽ, bạn sẽ có một đôi mắt tinh tường tìm thấy được hạnh phúc ngay giữa sự hỗn loạn của cuộc đời và như thé, bạn chính là người hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại