Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1)

Yasha |

Sumarbrander, Excalibur, Kusanagi chính là những thanh thần kiếm nổi danh nhất mọi thời đại.

Không chỉ nổi tiếng, các vũ khí trong thần thoại luôn mang những sức mạnh khủng khiếp. Chúng có nhiều chủng loại, hình dạng khác nhau tùy theo các nền văn hóa, thế nhưng loại vũ khí phổ biến nhất chính là những thanh thần kiếm. Vậy, hãy cùng điểm lại danh sách 15 thanh thần kiếm nổi tiếng nhất mọi thời đại nhé.

1. Sumarbrander

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1) - Ảnh 1.

Tương truyền, thần Freyr vốn sở hữu 1 thanh kiếm báu có tên là Sumarbrander, sở hữu khả năng tự chiến đấu mà không cần chủ nhân ra lệnh, cũng như dư sắc bén để cắt đứt Gleipnir - sợi dây dùng để trói con sói Fenrir. Tuy nhiên, vì muốn cưới người khổng lồ Gerda, Freyr đã tặng thanh kiếm đó cho người hầu của mình là tiểu thần Skirnir để hắn ta giúp mình chinh phục cô gái. Cuối cùng, Freyr đã thành công và tổ chức 1 lễ cưới linh đình, ngập tràn ánh sáng tại xứ Alfheim.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong trận Ragnarok, Freyr dễ dàng bị tên khổng lồ lửa Surtur hạ sát chỉ vì anh ta không có thanh kiếm của mình trong tay. Cuối cùng, vị thần này lại phải vong mạng chỉ vì từ bỏ thứ vũ khí duy nhất có thể sánh với thanh kiếm lửa của Surtur.

2. Thanh kiếm lửa của Surtur

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1) - Ảnh 2.

Với danh hiệu là vị vua của xứ Muspelheim - nơi cư trú của những người khổng lồ lửa, Surtur cần phải có 1 thứ vũ khí sánh ngang với quyền năng của hắn. Theo thần thoại, Surtur sở hữu 1 thanh kiếm lửa khổng lồ, sáng hơn cả ánh mặt trời. 

Đây chính là thanh kiếm đã đâm chết Freyr, đốt cháy cả thế giới, hủy diệt phần lớn các tạo vật và nhờ đó, một thế giới mới trỗi dậy từ đống tro tàn.

3. Thanh gươm Excalibur

Tương truyền, Excalibur được rèn bằng lửa của loài rồng nên có khả năng đoạt mạng bất cứ sinh vật nào: kẻ còn sống hay người đã chết, có thực thể hay phi thực thể, người phàm hay kẻ có pháp thuật, tất cả đều có thể bị giết bằng Excalibur.

Theo 1 thuyết khác thì kể rằng vua Arthur nhận được thanh Excalibur do một nữ thần ở dưới một hồ nước (Lady Of The Lake) trao tặng. Trên 2 mặt lưỡi gươm đề có khắc chữ. Một mặt khắc chữ "Vung ta lên" (Take me up), mặt kia khắc "Ném ta đi" (Cast me away). Đây được cho là điều tiên báo rằng thanh kiếm cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi nó ra đi. 

Từ đó, thanh kiếm này không chỉ là bảo vật thể hiện quyền cai trị nước Anh mà còn biến Arthur thành chiến binh bất khả chiến bại.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1) - Ảnh 3.

Dĩ nhiên, theo nhiều tư liệu thì cần phân biệt nó với thanh Caliburn (thanh gươm trong đá). Trong cuốn Le Morte d'Arthur Book 1, Excalibur bị chém gãy trong chương thứ 23, và đến chương 25 thì Arthur được trao 1 thanh kiếm bởi Lady of the Lake, được xác nhận là Excalibur. Sau này, Arthur lại nhận thêm 1 lần nữa trong trận chiến với Accolon trong Chương 5 Book 4. 

Do đó, Excalibur chỉ có 1 thanh duy nhất, được tạo nên và sửa lại bởi Lady of the Lake mà thôi.

Tương truyền khi Excalibur được rút ra khỏi vỏ, nó phát ra ánh sáng bằng 30 ngọn đuốc làm lóa mắt kẻ thù. Vỏ của thanh gươm này cũng có quyền năng giúp cho người cầm nó không bị nguy hại đến tính mạng, bị thương mà không chảy máu. Trước khi chết, vua Arthur giao Excalibur cho một hiệp sĩ đem trả lại hồ nước nơi ngài đã được tặng thanh kiếm.\

4. Zulfiqar

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1) - Ảnh 4.

Thứ vũ khí chĩa nhánh đáng sợ này được gửi từ thiên đường xuống cho Muhammad, sau đó được chuyển giao cho người em trai, chiến binh Ali. 

Với thanh Zulfiqar mới toanh, Ali đã chém chết 1 người lính thành Mecca - người được cho là có sức mạnh tương đương với 1000 người. Nhiều tín đồ đạo hồi cho rằng thanh Zulfiqar đã giết nhiều người hơn bất cứ vũ khí nào khác trong lịch sử.

5. Caladbolg

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 1) - Ảnh 6.

Thanh kiếm huyền thoại Caladbolg được nắm giữ bởi Fergus mac Róich - một anh hùng trong thần thoại của Ireland. 

Theo truyền thuyết, thanh kiếm được sử dụng bằng cả hai tay, rất mạnh mẽ và chỉ một nhát chém của nó cũng có thể tạo ra vòng tròn giống như cầu vồng, có thể lấy đi sinh mạng một phần mười đội quân hoặc cắt đứt các đỉnh đồi. Khả năng sát thương của Caladbolg rất lớn và góp phần không nhỏ vào việc xoay chuyển cục diện trên chiến trường xa xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại