Người Nga đau đớn: "Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52" đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ?

Bảo Lam |

Hàng trăm chiếc B-52 vẫn tiếp tục được bảo quản trong sa mạc Mỹ, nhưng các "đối trọng" của chúng thì không được "may mắn" như vậy.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 1.

Vào thập niên 1970, Liên bang Xô Viết và Hoa Kỳ đã ký kết các hiệp ước về hạn chế vũ khí chiến lược SALT1 (1972) và SALT2 (1979). Khoảng 20 máy bay ném bom chiến lược mang vũ khí hạt nhân Tupolev Tu-95/142 của Không quân Xô Viết (VVS) đã bị loại khỏi trang bị.

Nhiếp ảnh gia Alexandr Djus nhớ lại: “Tại một sân bay dã chiến, một sĩ quan đã tiến về phía tôi và giới thiệu là chỉ huy tiểu đoàn hỗ trợ kỹ thuật và khi được yêu cầu, anh ta đã kể lại câu chuyện liên quan tới việc Liên Xô tiêu hủy các máy bay ném bom chiến lược ra sao".

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 2.

"Các máy bay đang trong tình trạng hoạt động bình thường cất cánh từ các căn cứ không quân và hạ cánh xuống một sân bay bằng đất nện. Tại đó chúng sẽ bị “chặt đứt” cánh và đuôi".

"Điều này phải được thực hiện ngoài trời để các vệ tinh ngoài vũ trụ của người Mỹ có thể thấy được chúng tôi (Liên Xô) đã tiêu huỷ các loại máy bay mang vũ khí hạt nhân”. Nhiếp ảnh gia Djus nhớ lại rằng vào thời điểm câu chuyện được kể, ông đã không tin vào điều đó.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 3.

Khi trở về Moscow, Djus đã liên lạc với Tư lệnh Không quân tầm xa Liên Xô (DA) Petr Deinekin để xin xác nhận về thông tin và khi hỏi rằng ông có thể tham quan địa điểm đó hay không, chỉ huy DA đã đồng ý hỗ trợ nhiếp ảnh gia tới đó với một chiếc trực thăng để phục vụ việc ghi hình.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia Alexandr Djus trên máy bay trực thăng và đã ghi lại những bức ảnh độc đáo về những chiếc Tupolev Tu-95/142 bị cắt xẻ.. Ông từng làm việc cho tờ Krasnaya Zvezda - Sao Đỏ (nay thuộc Bộ quốc phòng nga) và là phóng viên ảnh của tạp chí Ogoniok.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 5.

Mặc dù tuyên bố đã phá hủy khoảng 365 chiếc B-52 Stratofortress, vẫn còn hàng trăm chiếc B-52 của Mỹ vẫn tiếp tục được bảo quản tại các căn cứ trong sa mạc và hiện tại vẫn có thể khôi phục khả năng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 6.

Không những giám sát chặt chẽ việc phá hủy máy bay ném bom của đối phương, Mỹ thậm chí còn "tặng" Liên Xô hẳn một chiếc máy chém.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 7.

Bức ảnh cho thấy phần đuôi của 4 chiếc Tu-95.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 8.

Một chiếc Tu-95/142 vẫn còn các động cơ cánh quạt Kuznetsov NK-12 khi bị phá hủy. Tupolev Tu-95/142 (Định danh NATO là Bear) được xem như là "đối trọng" của pháo đài bay B-52 Stratofortress của Không quân Hoa Kỳ.

Hiện tại Không quân Vũ trụ Nga vẫn duy trì hoạt động của phi đội 60 chiếc Tupolev Tu-95/142, chủ yếu được Liên Xô sản xuất vào những năm 1980-1990 (Ukraine chuyển giao 3 chiếc Tu-95 lại cho Nga).

Ngoài khả năng tập kích bằng vũ khí hạt nhân, Tu-95/142 của Nga có thể phóng tên lửa hành trình Kh-55 hoặc tham chiến trên biển.

Ngoài Nga, chỉ có Hải quân Ấn Độ trang bị Tu-142MK-E (8 chiếc), tuy nhiên nước này đã cho loại biên từ năm 2017 và thay thế bằng 12 chiếc P-8I Neptune mua từ Mỹ.

Người Nga đau đớn: Đối trọng của siêu pháo đài bay B-52 đã bị máy chém Mỹ băm nhỏ? - Ảnh 10.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia đã xuất hiện trên trang nhất của tạp chí Ogoniok của Liên Xô. Khi nhìn thấy chúng, đại tướng và cũng là anh hùng Liên Xô Reshetnikov đã thốt lên: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại