Kể chuyện cứu sinh viên TQ ở Hồng Kông như chiến trường Syria, phóng viên Hoàn Cầu bị người được cứu "mắng vốn"

Hải Võ |

Phóng viên Thời báo Hoàn Cầu tại Hồng Kông Bai Yunyi chia sẻ trên Weibo vào đêm ngày 12/11 về quá trình tham gia hỗ trợ sinh viên Trung Quốc rời khỏi Hồng Kông.

Phóng viên Hoàn Cầu kể chuyện đích thân "cứu viện" sinh viên

Bai Yunyi cho hay, quá trình đưa các sinh viên Trung Quốc Đại lục tại Đại học Trung Văn Hồng Kông rời khỏi đặc khu vào tối 12/11 diễn ra giữa bối cảnh ngôi trường này trở thành địa điểm đối đầu giữa cảnh sát với người biểu tình Hồng Kông. Lửa đã bốc lên ở một số địa điểm trong khuôn viên trường học này, trong khi Bai mô tả tình hình "giống như Syria thời chiến".

Theo nữ phóng viên này, từ khoảng 20h tối ngày 12, một số người dân địa phương đã tình nguyện lái xe hoặc gọi xe về Đại học Trung văn để "giải cứu sinh viên Đại lục chạy về Thâm Quyến".

Bai Yunyi cho biết cô cùng cộng sự tại Thời báo Hoàn Cầu cũng tham gia vào hoạt động giải cứu, và sinh viên Trung Quốc được chia thành nhiều tốp để lên các xe con rời khỏi trường học trước tình hình căng thẳng.

"Dưới đất là bẫy và đinh do những kẻ bạo động rải, trên cao thì người biểu tình ném côn sắt và gạch đá," Bai thuật lại hành trình Chen Qingqing - một phóng viên khác của Hoàn Cầu - hộ tống một nữ sinh viên trở về Thâm Quyến vào sáng ngày 12.

Bai nói rằng tình hình lúc này tại Hồng Kông đối với học sinh, sinh viên người Đại lục là không lạc quan, đặc biệt sau vụ một nam sinh viên Trung Quốc bị người biểu tình vây đánh hôm 6/11, khiến tâm lý "lánh nạn" gia tăng.

"Một sinh viên kể với tôi rằng, do giao thông tê liệt và không an toàn, anh ta đã âm thầm đi bộ hơn 10 km trong đêm để thoát hiểm," Bai viết trên Weibo.

Trong khi bài viết của Bai Yunyi nhận được 260.000 lượt thích, hơn 18.000 bình luận và 47.000 chia sẻ, trang Đa Chiều dẫn nguồn tin nội bộ của tờ Hoàn Cầu hé lộ nữ phóng viên này đã bị một số sinh viên Trung Quốc chỉ trích, cho rằng cô thông tin không chính xác về sự vụ tại Đại học Trung văn Hồng Kông.

Một số hình ảnh được cho là hội thoại trên Wechat giữa nhóm sinh viên Đại lục và Bai cho thấy nhiều sinh viên cảm ơn sự hỗ trợ của tờ Hoàn Cầu, song yêu cầu Bai Yunyi rút lại bài viết về việc các phóng viên của tờ báo đích thân giải cứu họ.

Có ý kiến nói, không phải toàn bộ sinh viên Đại lục đều tìm cách rời khỏi Hồng Kông, và việc Hoàn Cầu báo cáo không đầy đủ sự việc có thể gây ra tâm lý hoang mang và tác động xấu đến dư luận quan tâm vụ việc.

Một sinh viên chỉ trích Bai không đề cập việc trường học hỗ trợ điều phối, các sinh viên Đại học Trung văn và sinh viên Hồng Kông tham gia giúp đỡ, cũng như sự phối hợp của ký túc xá, hiệu trưởng,... đối với các sinh viên Đại lục. Theo người này, Hoàn Cầu không nên chỉ biết "nhận công lĩnh thưởng và kích động mâu thuẫn".

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác ủng hộ Bai Yunyi, chất vấn các sinh viên phản đối Hoàn Cầu, và cho rằng nhà chức trách Hồng Kông chưa hành động đủ mạnh để kiềm chế người biểu tình có hành động quá khích.

Ít phút sau khi Bai đăng tải bài viết, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Hu Xijin đã lên Weibo khen ngợi hành động của nhóm phóng viên. Nhưng sau khi tranh cãi nổ ra, ông Hu phải bổ sung thêm rằng dù có rời khỏi trường học hay không thì "phán đoán của sinh viên Trung Quốc là quan trọng nhất", đồng thời kêu gọi các trường học và giới chức Hồng Kông quan tâm nhiều hơn đến an toàn của sinh viên người Đại lục.

[VIDEO] Người biểu tình Hồng Kông đối đầu với cảnh sát ở Đại học Trung văn Hồng Kông ngày 12/11 (Nguồn: Huanqiu)

Trường học thành "chiến trường", người biểu tình lập bốt gác

Cảnh sát Hồng Kông họp báo chiều ngày 13/11 thừa nhận Đại học Trung văn đã trở thành một "xưởng vũ khí". Theo đó, trong các cuộc đối đầu hôm 12, người biểu tình mặc áo đen ném hàng trăm bom xăng và sử dụng cung tên để tấn công cảnh sát, biến đây thành vụ xung đột ác liệt, nghiêm trọng nhất trong vòng 5 tháng qua.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), sau khi Đại học Trung văn trở thành địa điểm xảy ra bạo lực, nhiều sinh viên nước ngoài đang được gọi trở về hoặc phải đối diện với quyết định khó khăn là chờ đợi bạo lực qua đi.

Đại học Trung văn ngày 13 thông báo hủy bỏ phần còn lại của học kỳ này, trong khi nhiều trường đại học khác tạm ngưng các lớp học cho đến tuần sau, hoặc thay bằng các bài giảng trực tuyến đến hết kỳ học.

Vào tối 13, người biểu tình đã dựng lên những "chốt gác" tại Đại học Trung văn để theo dõi cảnh sát. Họ cũng lập hàng rào và đốt lửa gần Đại học Baptist, đồng thời phá đường ống nước gần Đại học công nghệ Hồng Kông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại