Bị phán là kẻ xấu xa đủ đường, triết gia nổi tiếng Socrates còn tặng thưởng cho nhà chiêm tinh học và lý do đáng nể đằng sau

Thanh Hương |

Thử hỏi nếu gặp tình huống như thế này, bạn sẽ làm thế nào? Đồng ý với lời chê bai đó, hay phản ứng lại dữ dội?

Nhà chiêm tinh xuất hiện bất ngờ với những nhận xét tiêu cực

Một lần, nhà triết học nổi tiếng thế giới của Hy Lạp là Socrates đang nói chuyện với các học trò của mình thì đột nhiên, một nhà chiêm tinh học bước tới.

Không hề biết đây là Socrates, người này tự hào cho biết ông ta có thể nhìn mặt mà đoán tính cách của một người, ngỏ lời muốn xem cho Socrates và được ông đồng ý ngay.

Bị phán là kẻ xấu xa đủ đường, triết gia nổi tiếng Socrates còn tặng thưởng cho nhà chiêm tinh học và lý do đáng nể đằng sau - Ảnh 1.

Vì không biết người trước mặt mình là Socrates, nhà chiêm tinh thoải mái đưa ra những nhận xét tiêu cực. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau đó, nhà chiêm tinh học nhìn qua Socrates một lúc rồi dõng dạc đưa ra sự phân tích của mình: "Hình dáng lỗ mũi của ông cho thấy ông là người rất hay nóng giận…"

Nghe những lời này, các học trò của Socrates rất tức giận, nhưng Socrates đã trấn an họ là bảo nhà chiêm tinh cứ tiếp tục.

Nhà chiêm tinh lại nói tiếp: "Hình dáng cái đầu của ông lại cho thấy ông đích thị là một kẻ tham lam. Ngoài ra, cấu trúc cằm thì chỉ ra ông là một kẻ quái dị. Hình dáng đôi môi và răng cũng cho thấy ông có thiên hướng thích xúi giục người khác nổi loạn, chống lại chính quyền".

Và phản ứng ngoài dự đoán của triết gia nổi tiếng

Trước những lời nói chỉ trích nhắm vào mình một cách gay gắt, Socrates vẫn cư xử bình thản, không chút tức giận, lại còn cảm ơn và tặng thưởng cho nhà chiêm tinh vì đã nói rất đúng trước khi ông ta rời đi.

Chứng kiến chuyện kỳ lạ này, các học trò của Socrates đã hết sức kinh ngạc. Họ hỏi ông rằng, tại sao lại trọng thưởng cho một kẻ vớ vẩn giời ơi đất hỡi nào đó, tự xưng là nhà chiêm tinh, còn chẳng biết đây là nhà triết học nổi tiếng Socrates, với những nhận xét vô cùng tiêu cực về ông như vậy.

Bị phán là kẻ xấu xa đủ đường, triết gia nổi tiếng Socrates còn tặng thưởng cho nhà chiêm tinh học và lý do đáng nể đằng sau - Ảnh 2.

Nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp Socrates (469 - 399TCN). (Nguồn ảnh: Internet)

Đến lúc này, Socrates điềm tĩnh giải thích cho các học trò rằng, "Những gì mà nhà chiêm tinh học nói về ta là rất chính xác. Chỉ có điều, ông ta không nói thêm rằng, ta có đủ ý chí và sức mạnh của lương tâm để kiểm soát tốt tất cả những đặc điểm tiêu cực nhất trong tính cách của ta mà thôi".

Nghe những lời giải thích đó, tất cả học trò của Socrates đều hết sức khâm phục trí tuệ tuyệt vời cùng nhân cách và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc từ người thầy của mình. Chỉ một trải nghiệm ngày hôm đó đã mang lại cho họ một bài học sâu sắc và thực tế hơn nhiều so với những gì họ học được qua sách vở.

Lời bàn: Câu chuyện về triết gia nổi tiếng của Hy Lạp Socrates là một ví dụ tiêu biểu cho thấy, trên đời này không có ai là hoàn hảo. Ai cũng có một mặt tính cách xấu xí hay thiếu một đức tính nào đó, cho dù là một học giả hay một nhà hiền triết uyên thâm đến thế nào đi chăng nữa.

Điều quan trọng là ta dám thừa nhận, và có thể dùng sức mạnh của ý chí và lương tâm của mình để kiểm soát những điều tiêu cực, không cho nó đi quá xa.

Câu chuyện còn cho thấy thái độ điềm tĩnh đáng kinh ngạc và cách ứng xử vô cùng văn minh của nhà triết học Socrates. Là một học giả phương Tây, nhưng ta có thể thấy được điểm tương đồng trong phong thái của ông và phong thái của Đức Phật cũng như các đệ tử của Phật giáo phương Đông.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại