Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện

Tuyết Hạ |

"Cuộc sống là một bàn cờ và đối thủ của bạn là thời gian. Nếu bạn ngập ngừng, lơ đễnh thì quân của bạn sẽ bị đối thủ thời gian tiêu diệt. Vậy nên phải nhanh hơn, làm nhiều việc hơn, nhất là những việc thiện", Sao Mai Trần Thu Hường chia sẻ.

Những đứa trẻ vùng cao trần truồng chạy chân đất lần đầu xem ca sĩ biểu diễn

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm ập xuống, vùng núi rừng Tây Bắc như bị nung trong chảo lửa. Nắng bỏng rát phủ choàng lên cây cối, cả con đèo im lìm, thi thoảng cây lá mới kẽ cựa mình như giẫy lên vì nóng.

Những vạt cây bị nắng thiêu đốt bỗng hoá bạc nhờ nhờ, không thể nhìn rõ đâu là thân, đâu là cành lá.

Giữa những ngày nắng đổ lửa ấy, chiếc xe chở Thiếu úy - Sao mai Điểm hẹn 2008 Trần Thu Hường (SN 1990, quê Bắc Giang) cùng những người đồng chí đơn vị Đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân vẫn lăn bánh, tìm về những nơi hẻo lánh, xa xôi nhất để biểu diễn. 

Ban ngày, cả đoàn di chuyển trên những cung đường ngoằn nghèo, xa tít. Có những đoạn lồi lõm, sóc nảy lên từng đợt. Tối đến, họ diễn tới tận khuya. 

Rạp sân khấu đặt ngoài trời, Khi trăng lên, giữa bốn bề núi đồi hoang sơ gió thổi, cái nóng vẫn không chịu buông tha, bủa vây như còn muốn "nung người" bốc cháy trên sân khấu.

11h đêm kết thúc biểu diễn, Hường vẫn như bao chiến sỹ khác , không nề hà vẫn cùng đồng đội thu dọn phục trang và sân khấu đến 1 - 2h đêm, ngủ giấc ngắn tạm bợ rồi sáng hôm sau lại hành quân lên đường. 

Mỗi năm, họ có 1 tháng công tác như thế. Ròng rã đi qua biết bao vùng sâu vùng xa nghèo khó. Tính trong 7 năm cộng tác và chính thức vào biên chế Nhà Hát Công An Nhân Dân, Thu Hường đã đi hầu hết các tỉnh khắp cả nước.

Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 1.

Sao Mai Trần Thu Hường

Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 2.

Cô góp mặt trong rất nhiều chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng

Tối đó, khi Hường vừa ngừng tiếng hát trên sân khấu, ở phía dưới, tiếng vỗ tay vang lên giòn hơn cả pháo hoa. 

Không phải vì người dân ở đây chưa xem biểu diễn như thế bao giờ mà bởi vì đã quá lâu, họ mới được gặp trực tiếp những người ca sĩ, nghe tận tai tiếng hát rất chân thật. 

Âm nhạc có sức mạnh kết nối vô hình nào đó khiến Hường không thể lý giải. Giữa cô và những người miền núi xa lạ, khi gặp nhau dường như đã quen thân tự bao lâu. Cảm giác khi chưa kịp chia tay, cô đã thấy mình mang trên vai trách nhiệm nặng nề phải quay lại.

Hát ở vùng núi trong những chuyến công tác dài ngày, cô thường chọn những ca khúc vui vẻ, nhẹ nhàng. Dường như chúng gây ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, hành động của người nghe.

Sau khi những giai điệu vui nhộn vang lên, nó như một dòng nước mát chạy qua, làm dịu cái nóng khô rát nơi rẻo cao, khiến gương mặt khắc khổ lấm đầy mồ hôi của nhiều người lao động vùng núi bỗng giãn hẳn ra.

Hường tâm sự, ở những vùng núi cao, dù là nơi xa xôi, hẻo lánh đến đâu thì âm nhạc và những người nghệ sĩ vẫn luôn được chào đón hết mình. Có những người, vì muốn nghe nhạc đã đi bộ nửa ngày. 

Dù điều kiện kinh tế khó khăn, bỏ một ngày lên nương là có thể thiếu ăn một bữa nhưng họ vẫn rất trân trọng tình cảm của những người nghệ sĩ ở xa, vì họ mà đến biểu diễn. Có nhiều người còn mặc nguyên bộ đồ lao động rách bươm, tay lấm, chân bùn đến ngồi nghe nhạc.

Khi âm nhạc nổi lên, mọi khoảng cách, ranh giới bị xóa mờ. Ngồi phía dưới, họ cũng cháy hết mình, cũng sung sướng, gào thét và quên hết những lo toan thường nhật. 

Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 4.
Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 5.

Sách và âm nhạc - những người bạn đồng hành máu thịt không thể tách rời

Ngoài những chuyến lưu diễn dài ngày cùng đơn vị đến những vùng xa xôi, hẻo lánh trên cả nước, Thu Hường còn đi hát từ thiện ở rất nhiều nơi.

Hường được mời làm Đại sứ của "Hành trình đỏ" - chương trình vận động hiến máu do Viện Huyết học truyền máu trung ương đồng hành cùng các tình nguyện viên đi đến các tỉnh Miền Bắc, Tây Nam Bộ , đem tiếng hát vận động người dân hiến máu cứu người.

Gần đây nhất, Thu Hường còn cùng đồng đội  - các nghệ sĩ  - chiến sĩ CAND đến hát thiện nguyện ở trại giam, trại giáo dưỡng ở vùng sâu vùng xa. 

"Có nhiều phạm nhân nghe Hường hát xong thì bật khóc nức nở. Điều đó khiến mình tin là nhân tính vẫn luôn tồn tại bên trong con người họ. Minh hy vọng, âm nhạc có thể có tác dụng nào đó to lớn giúp động viên mọi người tu tâm sửa tính, thay đổi số phận", cô tâm sự.

Một trong những chương trình để lại nhiều ấn tượng với Hường là chuyến đi đến trường THCS Mai Trung (Hiệp Hòa, Bắc Giang) để tham gia cùng chương trình "Góp một cuốn sách".

"Các em nhỏ rất hào hứng khi được nghe ca sĩ hát và nhận những cuốn sách hay do chính mình yêu cầu được bố mẹ tặng, đó là một chương trình tặng sách rất ý nghĩa khiến mình xúc động. Nó làm mình nhớ đến tuổi thơ thiếu tình yêu thương của cha mẹ.

Hường luôn tin, âm nhạc và sách rất quan trọng, 2 thứ làm tăng sự hiểu biết và nuỗi dưỡng tâm hồn. Nếu có thể mang 2 điều ấy đến các em nhỏ vùng khó khăn, Hường nghĩ chắc sẽ thắp lên cho các em rất nhiều ước mơ đẹp", Thu Hường tâm sự.

Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 6.
Sao Mai Trần Thu Hường: Thiếu úy 7 năm phát tâm hát ở chùa nghèo và chương trình từ thiện - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại