Đang phơi nắng thì bị tê giác cà khịa, vợ chồng sư tử cũng đành cúp đuôi chạy

Gohan |

Sư tử có thể là loài săn mồi đáng sợ bậc nhất châu Phi, tuy nhiên, nếu đơn độc đứng trước tê giác thì nó không có cơ hội cho một chiến thắng.

Như đã nói ở trên, sau hàng trăm ngàn năm tiến hóa, sư tử sở hữu những thứ vũ khí sắc bén nhất cho việc kiếm ăn, đặc biệt là khả năng tương tác, đi săn theo đàn. Kể cả khi ở một mình, chúng cũng có thể khiến mọi loài vật khác phải e dè. Việc một con sư tử đực đơn độc hạ gục trâu rừng hay linh dương dù khó nhưng không phải là không thể xảy ra.

Đang phơi nắng thì bị tê giác cà khịa, vợ chồng sư tử cũng đành cúp đuôi chạy - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đối với những động vật có thân hình đồ sộ hơn hẳn như voi, hà mã hay tê giác thì lại khác. Hầu như chúng đều sở hữu cơ thể khổng lồ cũng lớp da dày như áo giáp.

Xem video:

Đang hẹn hò thì bị tê giác cà khịa, vợ chồng sư tử cũng chỉ biết cúp đuôi chạy

Và trong một ngày đẹp trời, khi đang đi phơi nắng, cặp vợ chồng sư tử có vẻ đã gặp vận đen khi một con tê giác bất ngờ xuất hiện. Nó lầm lì tiến đến và có ý định công kích cặp đôi kia.

Tuy nhiên, cuộc đụng độ dừng lại ở sự "biết mình biết người" của tê giác, nó hiểu rằng những hành động trên là đủ trêu người vua động vật rồi, chứ không nhất thiết phải có 1 cuộc đối đầu sinh tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại