Thư tuyệt mệnh của nữ văn thư trường Tiểu học: "Con sống ngày nào cũng lo sợ, khổ sở vì nợ nần"

Hoàng An |

Sau hơn một ngày tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, chính quyền địa phương đang nghi ngờ nữ cán bộ dựng hiện trường giả để chạy trốn nợ nần.

Chiều 28/7, lãnh đạo UBND xã Bình Yên (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết, chính quyền xã vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện tìm kiếm tung tích nữ cán bộ văn thư Vũ Thị Như Q. (SN 1988, quê ở xã Thượng Ấm), công tác tại trường Tiểu học xã Trung Yên.

Sáng sớm một ngày trước, người dân phát hiện chiếc xe máy của Q. tại cầu Bình Yên, bắc qua sông Phó Đáy, bên cạnh xe máy có lọ thuốc trừ cỏ và một đội dép cao gót.

Khi cơ quan chức năng mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện bức thư tuyệt mệnh, có nội dung như sau:

"Bố Mẹ !

Khi Bố Mẹ nhận được những dòng chữ này thì có lẽ, con đã không còn trên cõi đời này nữa.

Bố mẹ sinh con ra là phận gái, nuôi con ăn học nên người, xây dựng gia đình cho con mà bây giờ 32 tuổi đầu con chưa báo hiếu được cho bố mẹ. Thậm chí con làm cho bố mẹ nhiều lần khổ sở, phải khóc lóc vì con.

Con biết, con làm như thế này sẽ làm bố mẹ đau lòng, nhưng một năm, hai năm sẽ đâu vào đấy thôi bố mẹ ạ.

Con sống mà ngày nào cũng lo sợ, phải khổ sở vì nợ nần, rồi bố mẹ cũng phải nợ nần vì con thì con không cố được nữa mẹ ạ.

Con gái xin lỗi vì đã gây ra cho mẹ nhiều đau khổ, những dằn vặt, nhưng con chết đi có lẽ bố mẹ sẽ bớt gánh nặng cuộc đời...".

Nội dung bức thư dường như đã thể hiện rõ những khó khăn, vướng mắc nữ cán bộ này đang trải qua.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Yên, Vũ Thị Như Q. có liên quan đến việc vay nợ tài chính khá nhiều, gần đây các nhóm thanh niên đến tìm kiếm giải quyết nợ nhưng chưa ai gặp được.

Ngay buổi sáng nhận thông tin về Q. có hai thanh niên lạ mặt cũng đến hiện trường tìm hiểu và nói vừa cho nữ cán bộ này vay một khoản tiển.

“Con sông Phó Đáy này thường ngày trong, đứng trên cầu còn nhìn thấy cả cá bơi, mấy ngày nay mưa nên nước hơi đục chút, cũng có độ sâu. Nếu nhảy sông từ sáng hôm qua thì đến hôm nay xác phải nổi lên rồi, nhưng tìm kiếm dọc sông chưa có gì cả. Chúng tôi đang nghi ngờ đây là hiện trường giả để tạm trốn nợ thôi”, lãnh đạo xã Bình Yên nói.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại