*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, người viết cũng đau đớn gửi lời nhắn đến các cha mẹ "hãy để ý đến con nhất là con gái".
Sau hơn một ngày tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, chính quyền địa phương đang nghi ngờ nữ cán bộ dựng hiện trường giả để chạy trốn nợ nần.
Trong 2 bức thư để lại tại hiện trường, anh Thành và chị Thanh nói về nguyên nhân của cuộc sống bí bách đồng thời xin lỗi gia đình, mọi người trước khi tìm đến cái chết.
Đã quá giờ đến lớp nhưng bà Trần Thị Phướng ngụ ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thấy dép của hai đứa cháu nội hằng ngày vẫn mang đi học còn để trước sân nên bước vào nhà kiểm tra. Đẩy cửa vào, bà Phướng bàng hoàng khi thấy cô con dâu Đỗ Thị Ái Nguyên (còn gọi là Quyên, sinh năm 1985) nằm chắn ngay trước cửa, cách đó chừng 3m là một con dao bầu dính máu…